Dấu ấn Paul Scholes

08/03/2010 09:02 GMT+7

Với việc giành chiến thắng 1-0 trên sân của Wolves trong trận đấu đêm thứ bảy vừa qua, Manchester United đã tạm thời vượt qua Chelsea để dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Người ghi bàn thắng duy nhất cho “Quỷ đỏ” không phải là Berbatov, Nani hay Valencia mà chính là lão tướng Paul Scholes.

Scholes (phải) có bàn thứ 100 tại Premier League

Với việc giành chiến thắng 1-0 trên sân của Wolves trong trận đấu đêm thứ bảy vừa qua, Manchester United đã tạm thời vượt qua Chelsea để dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Người ghi bàn thắng duy nhất cho “Quỷ đỏ” không phải là Berbatov, Nani hay Valencia mà chính là lão tướng Paul Scholes.

Trong trận đấu vừa qua, chân sút chủ lực của M.U là Wayne Rooney không thể ra sân vì chấn thương, do đó HLV Ferguson đã bố trí Berbatov làm tiền đạo duy nhất trên hàng công. Tuy nhiên, chân sút người Bulgaria lại một lần nữa gây thất vọng khi không để lại ấn tượng nào. Những tưởng đội khách sẽ phải ra về với chỉ một điểm trong tay thì Scholes đã tỏa sáng. Xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm của Wolves và dứt điểm chính xác, tiền vệ 35 tuổi cho thấy anh vẫn còn giữ được sự tinh nhạy trước khung thành đối phương. Đây là pha lập công thứ 100 của Scholes trong màu áo M.U tại giải Ngoại hạng, một thành tích đáng tự hào với một cầu thủ chơi trong vai trò tiền vệ.

Màn trình diễn của Scholes đã được Sir Alex tán dương. “Ghi được 100 bàn thắng ở Premier League là thành tích tuyệt vời đối với một tiền vệ. Scholes là một cầu thủ có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Trong thời gian gần đây, anh ấy không thường xuyên lên tấn công như trước. Tuy nhiên, mỗi khi có cơ hội, Scholes đều gây nguy hiểm cho khung thành đối phương”.

L.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.