Chủ tịch của Man City, Khaldoon Al Mubarak (giữa) - Ảnh: Reuters |
Với giọng thống thiết, ông chủ của CLB Man City, Sheikh Mansour thông báo đã chi ra 395 triệu bảng kể từ khi đặt chân đến đội bóng này. Mỗi năm Man City ngốn gần 100 triệu bảng và hiệu quả thì chưa thấy đâu.
Manchester City vừa công bố tình trạng tài chính của họ trong năm tài chính từ 1.6.2008 đến 31.5.2009. Theo đó, Man City lỗ 92,6 triệu bảng. Đây là khoản lỗ lớn thứ ba trong lịch sử Premier League. Khoản lỗ này còn kém so với khoản lỗ của Chelsea trong 2 năm tài chính liên tiếp sau khi tỷ phú Abramovich tiếp quản Chelsea.
Sở dĩ Man City chịu khoản lỗ 92,6 triệu bảng này là bởi ngay sau khi mua đội bóng từ tay ông Thaksin, ông chủ mới Sheikh Mansour bin Zayed al Nahyan đã phóng tay mua Robinho với giá 34,2 triệu bảng, hợp đồng kỷ lục ở Premier League. Tiếp theo, vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2008-09, Man City tiếp tục mua nhiều cầu thủ như Given, De Jong, Bellamy. Họ cũng bỏ tiền để sửa sang lại cơ sở vật chất...
Đây là mục tiêu mà các ông chủ Ả-rập từ khi đặt chân đến Anh (2008) nhắm đến nhưng vẫn chưa thể đạt được |
Bởi thế, nhiệm vụ của Mancini và các học trò lúc này là phải thắng, đầu tiên là giành League Cup vào ngày 28.2 tới. Danh hiệu gần đây nhất Man City cũng là League Cup vào năm 1976. Điều đó có nghĩa là đã 33 mùa, Man City không có danh hiệu nào. Tấm banner được gọi là “City Ticker” đang được các CĐV M.U treo một cách chế giễu trên khán đài Stretford End của sân Old Trafford sẽ chuyển từ con số 33 sang con số 34 nếu Man City không giành được danh hiệu nào trong mùa này. “Khát vọng của tôi là xé nát tấm banner đó ngay trong mùa này”, HLV Mancini quả quyết. Đúng, tiền nhiều để làm gì khi bị sỉ nhục kiểu thế?
Đinh Hiệp
Bình luận (0)