De Jong: Tôi xứng đáng nhận thẻ đỏ

14/07/2010 08:40 GMT+7

Ngoài tình huống Iniesta ghi bàn, tình huống đáng nhớ khác của trận chung kết World Cup là pha tiền vệ Nigel de Jong (ảnh) đạp vào ngực Xabi Alonso. Trọng tài Webb đã rút thẻ vàng với De Jong nhưng theo báo chí Tây Ban Nha, tình huống đó tiền vệ của Hà Lan đáng bị ăn một thẻ đỏ trực tiếp.

Ngoài tình huống Iniesta ghi bàn, tình huống đáng nhớ khác của trận chung kết World Cup là pha tiền vệ Nigel de Jong (ảnh) đạp vào ngực Xabi Alonso. Trọng tài Webb đã rút thẻ vàng với De Jong nhưng theo báo chí Tây Ban Nha, tình huống đó tiền vệ của Hà Lan đáng bị ăn một thẻ đỏ trực tiếp.

Báo chí thế giới cũng có nhiều cách khác nhau để mô tả đòn của De Jong nhắm vào Alonso. Tờ Eurosport gọi đó là một đòn karate trong khi BBC gọi đó là một cú kungfu. Còn những người trong cuộc nghĩ gì? Tiền vệ Xabi Alonso nhớ lại: “Đó là một trong những cú đạp bóng tệ hại nhất mà tôi từng chịu. Đến giờ tôi vẫn còn đau và tôi nghĩ có thể mình đã bị gãy xương sườn”.

Còn chủ nhân của cú kungfu - De Jong cho biết: “Đúng là trong tình huống đó, một chiếc thẻ vàng là quá nhẹ. Tôi đã có một pha phạm lỗi nghiêm trọng dù thực chất tôi không hoàn toàn cố ý. Ý định của tôi chỉ là cố gắng đoạt lấy trái bóng nhưng không may, chân đã đạp vào ngực của Alonso. Tôi đã may mắn”.

Anh Tú
(Theo AFP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.