Đêm ác mộng cho đại gia

26/09/2010 09:07 GMT+7

Vòng 6 là ác mộng với các đội bóng thành London, các đội bóng đứng đầu trên bảng xếp hạng. Đêm qua, Man City đã chơi một thứ bóng đá chặt chẽ, kiểm soát trận đấu và đánh bại Chelsea bằng bàn thắng duy nhất của Tevez vào phút 59. Tevez đúng là hung thần của Chelsea bởi trong 2 trận gặp nhau mùa trước, chân sút người Argentina đều ghi bàn giúp Man City đánh bại đội bóng của ông Carlo Ancelotti.

Hậu vệ Gonzalo Jara tung cú dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho West Brom - Ảnh: AFP

Vòng 6 là ác mộng với các đội bóng thành London, các đội bóng đứng đầu trên bảng xếp hạng. Đêm qua, Man City đã chơi một thứ bóng đá chặt chẽ, kiểm soát trận đấu và đánh bại Chelsea bằng bàn thắng duy nhất của Tevez vào phút 59. Tevez đúng là hung thần của Chelsea bởi trong 2 trận gặp nhau mùa trước, chân sút người Argentina đều ghi bàn giúp Man City đánh bại đội bóng của ông Carlo Ancelotti.

Sau trận thua, HLV Ancelotti tỏ ra tâm phục khẩu phục. Phát biểu trên Sky Sport, vị HLV người Ý cho biết: “Chúng tôi không thể chơi như cách chúng tôi mong muốn, chúng tôi bị tổn thương từ áp lực mà hàng tiền vệ Man City tạo ra. Có quá nhiều điều không hài lòng về lối chơi của đội và chúng tôi không thể hiện được mình. Tôi nghĩ Man City đã có màn trình diễn tuyệt vời, họ đã thắng tại cuộc chiến ở hàng tiền vệ, thắng khi tranh chấp bóng và tôi nghĩ họ chiến thắng xứng đáng. Man City có đủ khả năng tham gia cuộc đua tranh ngôi vô địch”.

Đây cũng là trận đầu tiên trong mùa giải, Chelsea không ghi được bàn thắng. Nhận xét về hàng công đội nhà, Ancelotti cho biết thêm: “Chúng tôi không có nhiều cơ hội vì chúng tôi không chơi nhanh trên phần sân đối phương, vì không có khoảng trống để tấn công”. Việc tiền đạo Drogba bị thay ra phút 75, vị HLV người Ý bình luận: “Drogba không bị đau. Đó chỉ là sự thay đổi mang tính chiến thuật. Tôi muốn hàng công chơi tốc độ hơn và tôi cần tốc độ của Sturridge bên cánh phải”.

HLV Mancini của Man City hài lòng với chiến thắng của đội nhà và lý giải chìa khóa đem lại thành công cho Man xanh. “Sau 5 trận, Chelsea ghi 21 bàn và họ là đội bóng tuyệt vời nhưng các cầu thủ chúng tôi rất mạnh mẽ. Khi chơi với Chelsea bạn phải tập trung cao độ. Nếu để họ có khoảng trống thì sẽ rất khó khăn cho bạn. Nhưng chúng tôi không cho họ khoảng trống và khi có cơ hội, chúng tôi đã tận dụng thành công”.

Nhưng Arsenal, đội xếp sau Chelsea đã không tận dụng được cơ hội để rút ngắn khoảng cách. Trên sân nhà, Arsenal đã thua bất ngờ trước West Brom. Dù Chris Brunt bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm phạt đền nhưng West Brom vẫn có 3 bàn trong hiệp 2 để dẫn Arsenal 3-0. Nỗ lực của Arsenal chỉ được đền đáp bằng 2 bàn của Nasri nhưng không giúp Pháo thủ tránh thất bại. Trận đấu này, Arsenal đưa ra sân đội hình mạnh nhất nhưng các cầu thủ chủ nhà không có thể lực sung mãn nhất. Arsenal phải trả giá cho việc sử dụng tinh binh để loại Tottenham tại Carling Cup hồi giữa tuần.

Liverpool hòa chung vào nỗi thất vọng của các đại gia tại Anh khi bị Sunderland cầm hòa 2-2 trên sân nhà. Một tuần đau khổ cho các CĐV Anfield khi họ phải chứng kiến đội nhà bị đàn em Northampton loại tại Carling Cup và không thể trút giận lên đội Sunderland. Tottenham, đội bóng đang lên tại Premier League cũng chịu thất vọng khi thua 0-1 trên sân West Ham. Với chiến thắng đầu tiên trong mùa này, West Ham đã nhường vị trí chót bảng cho Everton, đội bị cầm chân 0-0 trên sân Fulham.

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.