“Địa chấn” ở Old Trafford

04/01/2010 08:53 GMT+7

Trong chiến thắng 4-1 của Arsenal (trước Portsmouth) tại Premier League cách đây vài ngày, Aaron Ramsey và Eduardo đều ghi bàn và rạng sáng nay, 2 cái tên đó một lần nữa được nhắc tới như những cứu tinh. Ramsey đã có pha dứt điểm lạnh lùng giúp Arsenal san bằng tỷ số 1-1, còn Eduardo là người ấn định chiến thắng 2-1, đưa Arsenal vào chơi ở vòng thứ 4. 64 phút bị dẫn bàn đủ cho ông Wenger hiểu rõ khoảng cách giữa trụ cột và dự bị.

Rooney (phải) thất vọng rời sân sau trận M.U bất ngờ thua Leeds 0-1 - Ảnh: AFP

Trong chiến thắng 4-1 của Arsenal (trước Portsmouth) tại Premier League cách đây vài ngày, Aaron Ramsey và Eduardo đều ghi bàn và rạng sáng nay, 2 cái tên đó một lần nữa được nhắc tới như những cứu tinh. Ramsey đã có pha dứt điểm lạnh lùng giúp Arsenal san bằng tỷ số 1-1, còn Eduardo là người ấn định chiến thắng 2-1, đưa Arsenal vào chơi ở vòng thứ 4. 64 phút bị dẫn bàn đủ cho ông Wenger hiểu rõ khoảng cách giữa trụ cột và dự bị.

Sự điều chỉnh kịp thời của Wenger chính là điểm nhấn trong chiến thắng của Arsenal. Ngay cả trước khi Diamanti ghi bàn mở tỷ số cho West Ham hay đến trước phút 64 - khi Diaby và Nasri được tung vào sân thay cho Merida Perez và Jack Wilshere, Arsenal đã chơi rất thụ động. Về phía West Ham, tuy thua nhưng đây là trận đấu rất tốt của thầy trò Zola, đặc biệt là thủ thành Robert Green, người đã nhiều phen cản phá rất xuất sắc.

Trước đó, đội bóng đang chơi tại giải League One, Leeds đã tạo nên “cơn địa chấn” lớn nhất tại cúp FA khi đánh bại M.U 1-0 ngay tại Old Trafford, trong trận đấu mà Leeds đã chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả còn các chân sút chủ nhà liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Đây là lần đầu tiên sau gần 6 năm, Leeds trở lại sân Old Trafford, nhưng họ đã chơi rất kiên cường, không một chút run sợ trước các nhà ĐKVĐ Premier League. Bên phía đội chủ nhà, HLV Alex Ferguson đã tung ra đội hình khá mạnh bao gồm một số trụ cột kết hợp với những gương mặt trẻ và M.U đã sớm làm chủ thế trận. Tuy nhiên, trong khi mải mê chơi pressing, M.U đã dính cú “hồi mã thương”.

Vấn đề ở hàng phòng ngự một lần nữa là tử huyệt của M.U. Vidic lẫn Ferdinand đều không có tên trong danh sách thi đấu và trọng trách được giao cho Wes Brown cùng Evans. Và Wes Brown là người mắc sai sót sau khi để cho J. Beckford dễ dàng vượt qua. Trong tình huống nói trên lỗi còn thuộc về thủ thành Kuszczak, anh đã lưỡng lự khi băng ra làm hẹp góc sút của đối phương.

Đây có thể xem là cú sốc lớn nhất tại cúp FA mùa giải năm nay. M.U chính là đội đang có thành tích tốt nhất trong lịch sử của giải đấu này với 11 lần đăng quang. Càng bất ngờ hơn cho M.U khi đây là lần đầu tiên sau gần 26 năm họ bị loại từ vòng 3 cúp FA. Còn đối với Sir Alex Ferguson, từ khi ông đến sân Old Trafford vào năm 1986 đến nay, M.U chưa bao giờ bị loại khỏi cúp FA bởi một đội đang chơi ở giải thấp như Leeds (kém M.U đến 43 bậc). Dù sao chiến công của Leeds cũng đáng được khen ngợi. Bởi ngoài việc gợi lại nét đặc biệt cho cúp FA – rất hay có trường hợp đội bóng nhỏ knock-out đội bóng đại gia (còn gọi là Giant - Killers), Leeds còn lần đầu tiên sau 19 năm mới giành được 1 chiến thắng trên sân Old Trafford.

Ở trận đấu khác, trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã có trận thắng đậm 5-0 trước đội bóng đang chơi ở giải Championship, Watford. Tiền đạo trẻ được Chelsea mượn từ Man City, Daniel Sturridge đã lập cú đúp, 3 bàn còn lại chia đều cho Lampard, Malouda và John Eustace – tiền vệ của Watford này đã đá “phản lưới nhà”.

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.