Đội Ba Lan khá kín cửa

02/06/2012 16:03 GMT+7

(TNO) Hôm 1.6, đội tuyển Ba Lan đã có buổi đấu tập “ra mắt” tại sân Pepsi Arena ở Warsaw. Ở buổi tập này, chỉ có báo giới được vào theo dõi, nhưng khoảng thời gian mở cửa này cũng chỉ giới hạn trong 15 phút.

(TNO) Hôm 1.6, đội tuyển Ba Lan đã có buổi đấu tập “ra mắt” tại sân Pepsi Arena ở Warsaw. Ở buổi tập này, chỉ có báo giới được vào theo dõi, nhưng khoảng thời gian mở cửa này cũng chỉ giới hạn trong 15 phút.

>> HLV Prandelli: Tuyển Ý sẵn sàng rút lui khỏi Euro 2012!
>> Đôi “uyên ương” gà thắp hy vọng cho Ba Lan
>> Bình lặng Warsaw

 
 Những thanh niên bán cờ và khăn cho cổ động viên Ba Lan tại Warsaw

Vào chiều 2.6, đội đồng chủ nhà có trận giao hữu với Andorra cũng ở sân Pepsi. Đây là dịp đầu tiên người hâm mộ Ba Lan được chứng kiến màn chuẩn bị của đội tuyển trong lịch trình chính thức của Euro 2012.

Sau sự kiện này, các buổi tập của Ba Lan hầu như không mở cửa cho người hâm mộ. Các phóng viên cũng chỉ được xem phần đầu các buổi tập mà thôi.

Có lẽ ban lãnh đạo đội đồng chủ nhà không muốn các cầu thủ phải chịu áp lực từ kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, ông Tomasz Rzasa – phụ trách báo chí của đội tuyển Ba Lan – cho biết, việc mở hay đóng cửa đối với các buổi tập đã được lên lịch từ rất lâu, và nằm trong sự tính toán của ban huấn luyện để các cầu thủ giữ được sự tập trung cao nhất cho giải đấu.

Ông Rzasa cũng thông báo rằng tại một số buổi tập của đội, phóng viên sẽ có cơ hội phỏng vấn chớp nhoáng các cầu thủ.

Tin, ảnh: Đỗ Hùng (từ Warsaw, Ba Lan)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.