Drogba “nhiếc móc” chiếc cúp vô địch Champions League

21/05/2012 16:20 GMT+7

(TNO) Theo chủ tịch Chelsea Bruce Buck tiết lộ, tiền đạo Didier Drgoba đã ôm chặt chiếc cúp vô địch Champions League cho đến phòng thay đồ và sau đó là "mắng xối xả" vào đó...

(TNO) Theo chủ tịch Chelsea Bruce Buck tiết lộ, tiền đạo Didier Drgoba đã ôm chặt chiếc cúp vô địch Champions League cho đến phòng thay đồ và sau đó là "mắng xối xả" vào đó...

>> Abramovich đừng tưởng bở!
>> Di Matteo được ủng hộ trở thành HLV trưởng Chelsea
>> Hành trình lên đỉnh châu Âu của Chelsea

 Drogba cầm cúp - Reuters
Với Didier Drogba chiếc cúp vô địch Champions League là vô giá - Ảnh: Reuters

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà là tác giả của bàn gỡ hòa 1-1 giúp Chelsea sống lại cơ hội đoạt cúp trong 90 phút thi đấu chính thức. Tiếp theo, anh suýt chút nữa trở thành kẻ tội đồ sau khi khiến Chelsea bị phạt một quả penalty trong hiệp phụ. Nhưng cũng chính anh là người đã thực hiện thành công quả sút luân lưu cuối cùng đưa "The Blues" lần đầu tiên vô địch Champions League...

“Tại sao mày lại lảng tránh chúng tao lâu đến như vậy hả? Mày tán tỉnh chúng tao rồi lại lảng tránh chúng tao!”, tiền đạo mang biệt danh "voi rừng" đã "nhiếc móc" chiếc cúp Champions League.

"Drogba nói rất nhiều về trận đấu với Barcelona hồi năm 2009, về trận chung kết Champions League với M.U tại Nga hồi năm 2008. Toàn bộ cầu thủ Chelsea đã im lặng lắng nghe bài phát biểu của Drogba trong phòng thay đồ. Ông chủ Roman Abramovich say mê theo "bài giảng" của cậu ấy còn HLV Di Matteo thậm chí trì hoãn tới phòng họp báo để nghe cậu học trò thủ thỉ với... chiếc cúp vô tri vô giác", chủ tịch Chelsea Bruce Buck tiết lộ trên tờ Sport Mail.

 Chiếc cúp vô địch Champions League đã đến London - AFP
Về đến London (Anh) Drogba vẫn tiếp tục ôm chiếc cúp vô địch Champions League - Ảnh: AFP

Cũng theo chủ tịch Buck tiết lộ, các cầu thủ Chelsea đã ở lại rất lâu trong phòng thay đồ (tới 3 giờ sáng theo giờ Đức).

“Tinh thần trong phòng thay đồ sau trận chung kết thật khó tin. Tình bạn, họ đã ngồi xuống và nói chuyện lâu chưa từng thấy. Họ đã không trở về khách sạn cho tới tận 3 giờ đêm”, ông Buck nói tiếp.

Một số cầu thủ và thành viên của Chelsea sau đó thậm chí còn tiệc tùng cho tới tận sáng hôm sau.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.