Eto’o: “Tôi sẽ rất nguy hiểm nếu được xếp đúng chỗ”

13/08/2010 09:37 GMT+7

Được HLV tạm quyền Jacques Songo’o xếp đá ở vị trí trung phong cắm quen thuộc, tiền đạo đội trưởng Samuel Eto’o đã ghi liền 2 bàn thắng vào các phút 30 và 52 để giúp tuyển Cameroon vượt qua Ba Lan 3-0 trong trận giao hữu tối thứ Tư vừa qua. Bàn thắng ấn định tỷ số cho Cameroon được ghi do công của tiền đạo V.Aboubakar ở phút 85.

Eto’o lập cú đúp giúp Cameroon vượt qua Ba Lan 3-0

Được HLV tạm quyền Jacques Songo’o xếp đá ở vị trí trung phong cắm quen thuộc, tiền đạo đội trưởng Samuel Eto’o đã ghi liền 2 bàn thắng vào các phút 30 và 52 để giúp tuyển Cameroon vượt qua Ba Lan 3-0 trong trận giao hữu tối thứ Tư vừa qua. Bàn thắng ấn định tỷ số cho Cameroon được ghi do công của tiền đạo V.Aboubakar ở phút 85.

 

Dù chỉ là một trận giao hữu, nhưng chiến thắng này mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho tuyển Cameroon, HLV Jacques Songo’o và cá nhân Eto’o. Một trận thắng đậm là điều Cameroon đang rất cần để vượt qua nỗi đau bị loại ở vòng bảng World Cup 2010 mà không có được điểm nào. Với HLV Songo’o, chiến thắng này mở ra cơ hội giúp ông trở thành HLV chính thức của “Những chú sư tử bất khuất”.

Còn với riêng Eto’o, cú đúp vào lưới Ba Lan vừa là cách thiết thực nhất để vượt qua nỗi thất vọng World Cup, vừa là câu trả lời thích đáng cho những lời chỉ trích dai dẳng mà huyền thoại Roger Milla của Cameroon đã nhằm vào anh từ sau World Cup đến nay. Mới tuần trước, Milla lại một lần nữa nói rằng Eto’o không tận tâm với màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia. “Tôi chẳng có hiềm thù cá nhân gì với Eto’o. Tôi chỉ thất vọng vì anh ta đã không lúc nào chơi hết mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh ta đã không đáp lại sự kỳ vọng của chúng tôi”, Milla tuyên bố trên báo chí vào ngày 5.8 vừa qua. 

Đồng thời, 2 bàn thắng vào lưới Ba Lan cũng là cách Eto’o cho thấy anh vẫn còn nguyên bản năng “sát thủ” một khi được đá đúng vị trí trung phong cắm. Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 2.8 trên tờ La Gazzetta dello Sport (Ý), Eto’o đã phàn nàn rằng mùa giải trước anh đã không thể phát huy hết khả năng ghi bàn, vì luôn bị xếp đá quá thấp và rộng, cả ở CLB Inter Milan lẫn đội tuyển quốc gia. “Mùa trước các bạn có thể thấy tôi vẫn có phong độ cao, nhưng lại không thể ghi nhiều bàn thắng. Bởi vì tôi bị xếp đá không đúng vị trí. Với cá nhân tôi đó là một mùa giải đầy thất vọng”, Eto’o tuyên bố.

Vì thế, có thể xem như trận đấu với Ba Lan là cách Eto’o gửi thông điệp đến tân HLV Rafael Benitez của Inter Milan ngay trước thềm mùa giải mới, để chứng minh rằng anh vẫn còn nguyên giá trị sử dụng nếu ông Benitez biết dùng đúng chỗ.

N.C
(tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.