Euro và tôi

10/06/2012 01:30 GMT+7

Để động viên tôi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, bố mẹ đã tậu cho gia đình cũng như tưởng thưởng cho tôi trong suốt 12 năm đèn sách một chiếc ti vi Samsung 32 inches.

Để động viên tôi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, bố mẹ đã tậu cho gia đình cũng như tưởng thưởng cho tôi trong suốt 12 năm đèn sách một chiếc ti vi Samsung 32 inches.

Còn gì vui hơn khi được xem Euro bằng chiếc ti vi mới cáu này. Cùng được ngắm những thần tượng vừa đẹp trai vừa đá bóng giỏi như Van Persie, Ronaldo, Torres, Klose. Cùng được tận hưởng niềm vui từ đội bóng mà mình yêu thích là Tây Ban Nha với lối đá tiqui-taca hay Hà Lan với lối chơi bay bướm nhưng khoa học không chê vào đâu được. Hay các chú gà trống Gaulois với dòng máu mới được dẫn dắt bởi Blanc. Và cả Anh, Ý, Đức, Nga.. hứa hẹn mang lại một giải đấu đầy sức tấn công.

Miên man về giải đấu Euro, chợt nhớ chỉ vài tuần nữa mình sẽ bước vào kỳ thi đại học. Không thể bỏ Euro nhưng cũng không thể lơ là việc học, bởi đó là tương lai, ngưỡng cửa bước vào đời. Vì vậy tôi đã hứa với bố mẹ là sẽ cố gắng ôn tập thật tốt để đạt kết quả mỹ mãn trong kỳ thi sắp tới, đồng thời cố gắng sắp xếp thời khóa biểu để xem Euro mà không ảnh hưởng đến việc học.

Hoàng Trọng Phát
(03 đường 3/2 TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.