Everton 2-0 M.U: Thôi rồi Quỷ đỏ

21/04/2014 04:49 GMT+7

(TNO) Một lần nữa 'Quỷ đỏ' thành Manchester gây thất vọng và lần này, trận thua 0-2 tại sân Goodison Park đã đẩy họ vào thế cùng đường. HLV David Moyes cũng đã thừa nhận như thế...

(TNO) Một lần nữa 'Quỷ đỏ' thành Manchester gây thất vọng và lần này, trận thua 0-2 tại sân Goodison Park đã đẩy họ vào thế cùng đường. HLV David Moyes cũng đã thừa nhận như thế...

>> M.U không còn ở tầng lớp thượng lưu của châu Âu
>> Cộng đồng fan M.U tại Việt Nam khóc tiễn Quỷ đỏ
>> Rooney: Chẳng còn ai sợ M.U ở Old Trafford nữa

 
Một lần M.U gây thất vọng

Làm khách trên sân của đội bóng cũ - Everton, HLV David Moyes đã bất ngờ sử dụng Nani thay vì Valencia hoặc Welbeck như thường lệ.

Tại sao Moyes lại tin tưởng một cầu thủ mới thi đấu 447 phút tại Premier League mùa này và chưa có nổi một lần ghi bàn hay thậm chí là kiến tạo thành bàn? Và tại sao một Valencia đang đạt phong độ khá cao trong thời gian qua lại phải ngồi dự bị trận này? Rất nhiều câu hỏi như thế dành cho nhà cầm quân người Scotland.

 
Phil Jones lấy tay cản bóng trong vòng cấm


Leighton Baines đã dễ dàng đánh bại De Gea trên chấm phạt đền

Không cần lời giải đáp của David Moyes, Everton đã làm thay. Ngay ở phút 28, Leighton Baines đã dễ dàng đánh bại De Gea trên chấm phạt đền sau khi Phil Jones dùng tay cản cú sút của Lukaku trong vòng cấm.

Bị dẫn điểm, M.U buộc phải đẩy cao đội hình, qua đó lộ ra nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Một trong số đó diễn ra ở phút 43, khi Everton phản công nhanh và Mirallas phá bẫy việt vị thành công, nhân đôi cách biệt.

 


Mirallas ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Everton

Bước sang hiệp 2, M.U vẫn cố gắng tấn công. Tuy nhiên trước lối chơi kỷ luật, khoa học của Everton, nhà cựu vô địch Premier League hoàn toàn bất lực. Bên ngoài đường biên, HLV David Moyes cũng như bất động. Nếu tận dụng tốt hơn những cơ hội, Everton thậm chí đã thắng M.U đậm đà hơn nữa.

Sau trận thua muối mặt, HLV David Moyes thừa nhận: “Chúng tôi đã phải nhận hai bàn thua tồi tệ. Nhưng tôi nghĩ trước đó, M.U đã phối hợp khá tốt. Chúng tôi giữ bóng và kiểm soát được trận đấu. Tuy nhiên, điều toàn đội không làm được là tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Và rồi họ có được hai bàn thắng, tất cả đều trước giờ nghỉ.

Nhiều cơ hội đã đến nhưng chúng tôi không thể tận dụng và kết thúc nó. Điều đó thật đáng thất vọng. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải giành chiến thắng trong một trận đấu. Có nhiều người quan tâm đến lối chơi, nhưng tất nhiên chiến thắng mới là mục tiêu hàng đầu và chúng tôi đã không hoàn thành được”.

 
Dường như thất bại của M.U đã quá quen thuộc với David Moyes (phải)

Ông Moyes cũng không có bình luận nào về quả penalty mà trọng tài dành cho Everton, tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của trận đấu.

“Tôi nghĩ Everton đã thi đấu tương tự như cái cách họ đánh bại Arsenal trước đó. Vị trí của Lukaku cho phép họ có những đòn phản công hiệu quả", Moyes tiếp tục nói về trận đấu.

“Kết quả này đã làm tổn thương chúng tôi. Đấu trường Champions League là một phần của CLB và tất nhiên chúng tôi muốn góp mặt ở đó. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để trở lại sân chơi đó một cách nhanh nhất”, Moyes nói thêm.

Trong khi đó, tiền đạo Wayne Rooney cũng tỏ ra rất thất vọng với màn trình diễn của anh và các đồng đội. Tiền đạo mang áo số 10 cho rằng M.U đang “tự làm khó mình”.

“Chúng tôi rất thất vọng với kết quả. Tôi nghĩ rằng trong hiệp 1 chúng tôi đã di chuyển khá tốt nhưng lại chưa tạo được cơ hội đủ nguy hiểm.

Chúng tôi đã cầm bóng và phối hợp tốt, họ cố gắng áp sát bất cứ khi nào có thể, vì vậy chúng tôi phải cố gắng bẻ gãy lối chơi đó. Họ lùi về khá sâu, lẽ ra chúng tôi cần thêm sự hỗ trợ từ tuyến sau để kéo giãn đội hình của họ. Nhưng rõ ràng đây là một trận đấu khó khăn”, Rooney nói trên kênh MUTV.


Rooney không thắng được thủ thành Tim Howard

Tiếp đó, Rooney thừa nhận sai lầm của đội nhà: “Mọi người đều biết rằng chuyến hành quân này sẽ không dễ dàng. Everton đã gây ra rất nhiều khó khăn khi chơi bóng lăn xả và quyết liệt, nhưng phải thừa nhận rằng chúng tôi đã sai lầm trong cả hai bàn thua.

Lẽ ra toàn đội cần phải tạm quên nó đi thay vì tự làm khó mình và không thể nhập cuộc trở lại. Nhìn chung, đây là một kết quả thực sự đáng thất vọng với chúng tôi”.

Với thất bại này, cửa dự Europa League còn sắp đóng lại với M.U chứ chưa nói đến Champions League. Trong khi đó, Everton vẫn đang bám đuổi Arsenal quyết liệt trong cuộc đua giành vé dự vòng sơ loại Champions League.

Lĩnh Nam
Ảnh: AFP/Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.