Farfan lập siêu phẩm ngày trở lại

12/04/2014 08:32 GMT+7

(TNO) 15 trận gần đây nhất, đội khách Frankfurt chỉ thắng được Schalke 04 có một lần thế nên trận đấu sớm vòng 30 Bundesliga rạng sáng qua (12.4, giờ VN) không đem lại hy vọng gì cho Frankfurt.

(TNO) 15 trận gần đây nhất, đội khách Frankfurt chỉ thắng được Schalke 04 có một lần thế nên trận đấu sớm vòng 30 Bundesliga rạng sáng qua (12.4, giờ VN) không đem lại hy vọng gì cho Frankfurt.

>> Những cuộc lội ngược dòng ở Bundesliga
>> Chen chân nhau ở lại Bundesliga
>> Bundesliga chào thua Bayern Munich

 
Farfan (số 17) ăn mừng bàn thắng ở phút bù giờ cùng Hoogland - Ảnh: AFP

Chỉ có 35 điểm trong tay, Frankfurt chưa thật sự chắc chắn trụ hạng nên họ cần điểm hơn lúc nào hết. Thế nhưng đối đầu với Schalke 04 thời điểm này thật không hay chút nào. Schalke 04 bất bại đến 9 trận gần đây nhất trên sân nhà tại Bundesliga, trong đó chỉ có 1 trận hòa 0-0 trước Mainz mà thôi.

Nhiêu đó đủ để thấy chẳng ai muốn gặp Schalke 04 lúc này, đội chủ sân đang chễm chệ ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và liên tục gây áp lực lên Dortmund. HLV Jens Keller cùng các học trò của ông gần như chắc chắn sẽ tham dự Champions League mùa sau nếu không phạm sai lầm nghiêm trọng nào trong những vòng đấu còn lại của Bundesliga.

Với phong độ và lợi thế khác biệt như vậy, ít ai ngờ hiệp 1 trận đấu không nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Nếu không nhờ may mắn, tiền đạo Stefan Aigner đã trừng phạt đội chủ nhà ở phút 20 khi cú lốp bóng của anh suýt nữa thành bàn.

Hiệp 2 diễn ra với kịch bản khác hẳn với màn trình diễn của Schalke 04. Đầu tiên là cú sút xa cực mạnh của hậu vệ Kolasinac bật cọc dọc, tiền vệ 18 tuổi Meyer của lò đào tạo Schalke đã có mặt kịp thời mở tỷ số trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 7 trong tổng cộng 10 lần ra sân của tiền vệ trẻ tuổi này.

Phút 66, hậu vệ Carlos Zambrano kéo ngã Draxler trong vòng cấm nhưng tiền đạo quốc tế người Hà Lan Huntelaar không chiến thắng được thủ môn Trapp trong một buổi tối xuất thần. Anh đã 6 lần cứu thua trong tổng số 22 cú sút cả trận từ đội chủ nhà, một phong độ quá tốt.

Khi trận đấu còn 5 phút kết thúc, HLV Keller quyết định tung Farfan, người vắng mặt 6 tuần nay vì chấn thương vào sân. Để chứng tỏ với người hâm mộ những phút còn lại trên sân của mình không chỉ là thời gian làm quen với bóng, tiền vệ người Peru đã lập một siêu phẩm không thể không khen ngợi. Đó là cú sút phạt thần sầu, bóng đi sát cột dọc vào lưới, tất nhiên, không có thủ môn nào có thể cản phá được.

Thắng trận 2-0, Schalke 04 có cùng điểm số với Dortmund (58) và họ đang chuẩn bị tinh thần để đá ở Champions League mùa sau. Còn đối với Franfurt, họ không được sẩy chân bất cứ trận nào ở các vòng đấu tiếp theo nếu không muốn trở lại hạng 2 mùa sau.

Trường Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.