Fernando Torres: Tôi đang khát khao ghi bàn

31/05/2012 14:59 GMT+7

(TNO) Sau chiến thắng đậm 4-1 của Tây Ban Nha trước Hàn Quốc diễn ra rạng sáng nay (31.5, giờ VN), tiền đạo Fernando Torres tỏ ra rất lạc quan về một kỳ Euro thành công sắp tới.

(TNO) Sau chiến thắng đậm 4-1 của Tây Ban Nha (TBN) trước Hàn Quốc diễn ra rạng sáng nay (31.5, giờ VN), tiền đạo Fernando Torres tỏ ra rất lạc quan về một kỳ Euro thành công sắp tới.

>> Torres hứa trả ơn HLV Del Bosque
>> Torres và Mata trở lại đội tuyển Tây Ban Nha
>> Danh sách chính thức của 16 đội tuyển thi đấu ở Euro 2012

Fernando Torres và Xabi Alonso của tuyển Tây Ban Nha
Torres (phải) vừa ghi bàn cho tuyển Tây Ban Nha trong trận giao hữu thắng
Hàn Quốc 4-1 - Ảnh: Reuters

“Tôi cảm thấy ổn cả về tinh thần lẫn thể lực. Quá trình tập luyện của tôi thời gian qua không hề gặp phải trở ngại gì. Thật sự mà nói, lúc này tôi không thể chờ được ngày ra sân thi đấu tại Euro 2012. Bỏ lại sau lưng những ký ức đáng quên tại World Cup 2010 hay Champions League, tôi tin Euro 2012 sẽ mở ra một chương mới cho sự nghiệp của tôi”, Torres nói trên tờ AS.

Bên cạnh đó, ngôi sao từng vào vai người hùng mang về chiếc cúp vô địch châu Âu cách đây 4 năm cho TBN cũng thổ lộ tâm tư về những ngày tháng đáng buồn thời gian qua khi liên tục sa sút phong độ.

Torres cho biết: “Đôi khi sự nghiệp của bạn rơi phải những nốt trầm và mọi việc diễn ra không theo chiều hướng có lợi. Nhưng điều đó giúp bạn có được quyết tâm và động lực cao để tiến lên phía trước.

Hôm nay, việc được có mặt cùng các đồng đội tham dự Euro 2012 không khác nào một phần thưởng vinh dự dành cho bản thân tôi và chắc chắn tôi sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để biến nó thành một điều ý nghĩa”.

Fernando Torres của tuyển Tây Ban Nha
Torres (trái) đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Euro 2012 - Ảnh: AFP

Với pha lập công vào lưới tuyển Hàn Quốc, Torres đã nâng thành tích ghi bàn trong màu áo tuyển TBN lên con số 28 bàn, đồng thời vươn lên giữ vị trí thứ 4 trong danh sách những tay săn bàn hàng đầu của đất nước xứ bò tót.

Khi được hỏi về mục tiêu sắp tới ở đội tuyển, ngôi sao 28 tuổi cũng không giấu tham vọng có thể san bằng thành tích ghi bàn của những người xếp trên như Fernando Hierro (29 bàn), Raul Gonzalez (44 bàn) và David Villa (51 bàn).

“Tôi hy vọng sẽ có thêm được nhiều hơn nữa những bàn thắng để có thể sánh ngang với những cầu thủ vĩ đại như Raul và Villa. Điều này có lợi cho bản thân lẫn đội tuyển quốc gia”, báo AS dẫn lời tiền đạo đang chơi cho Chelsea.

Iker Casillas lập kỷ lục mới

Với việc vào sân ở phút 82 trận đấu giao hữu thắng Hàn Quốc 4-1 vừa qua, thủ môn tuyển Tây Ban Nha Iker Casillas đã lập nên kỷ lục mới trong làng bóng đá quốc tế. Theo đó, thủ môn 31 tuổi này đã chơi 130 trận cho đội tuyển, trong đó có 95 chiến thắng. Con số này đã vượt qua kỷ lục cũ do cựu hậu vệ tuyển Pháp, Lilian Thuram lập trước đó.

Bên cạnh đó, Casillas cũng là thủ môn có số lần khoác áo đội tuyển nhiều thứ tư trong lịch sử bóng đá thế giới. Những người gác đền chơi cho đội tuyển nhiều hơn anh là: Mohamed Al-Deayea (Ả-rập Saudi, 178 lần), Thomas Ravelli (Thụy Điển, 143), Lee Won-Jae (Hàn Quốc, 132).

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.