Gabon gây sốc

29/01/2012 00:50 GMT+7

Sau Ghi nê Xích Đạo, rạng sáng qua đến lượt đội đồng chủ nhà còn lại của CAN 2012 (Cúp các quốc gia châu Phi) là Gabon đã gây sốc khi giành trận thắng đầy kịch tính đến phút chót trước Ma Rốc với tỷ số 3-2. Chiến thắng này giúp họ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 1996.

Sau Ghi nê Xích Đạo, rạng sáng qua đến lượt đội đồng chủ nhà còn lại của CAN 2012 (Cúp các quốc gia châu Phi) là Gabon đã gây sốc khi giành trận thắng đầy kịch tính đến phút chót trước Ma Rốc với tỷ số 3-2. Chiến thắng này giúp họ giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết lần đầu tiên kể từ năm 1996.

Bàn thắng quyết định của Gabon được cầu thủ vào thay người Zita Mbanangoye ghi ở phút 90+7 sau cú sút phạt tuyệt đẹp. Ma Rốc với mục tiêu phải thắng để tìm lại hy vọng đi tiếp (do trận ra quân thua Tunisia 1-2) đã khởi đầu với bàn mở tỷ số ở phút 24 của Kharja. Tuy nhiên, đội chủ nhà Gabon đã ghi liên tiếp hai bàn thắng trong hiệp 2 ở các phút 77 và 79 do công của ngôi sao Pierre-Emerick Aubameyang (đang chơi cho CLB Saint-Etienne) và Daniel Cousin ghi để dẫn lại 2-1.

Tưởng chừng cục diện đã an bài thì những phút cuối kịch tính lên cao trào khi Kharjah ghi bàn thứ 2 từ chấm 11m ở phút 90+1 cân bằng tỷ số 2-2 cho Ma Rốc. Thế nhưng, trong ít phút bù giờ còn lại, Ma Rốc không giữ được kết quả hòa để ít nhất vẫn còn chút hy vọng, khi để Gabon ấn định kết quả 3-2.

Ở trận đấu trước đó cũng ở bảng C, Tunisia thắng Niger 2-1. Như vậy, ở bảng này mọi thứ đã ngã ngũ chỉ sau 2 lượt đấu với hai suất vào tứ kết thuộc về Gabon và Tunisia. Lượt cuối, 2 đội này gặp nhau chỉ còn mang tính chất tranh chấp ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Ma Rốc là ứng cử viên vô địch thứ 2 sau khi Senegal rời cuộc chơi sớm. Vào lúc 1 giờ rạng sáng mai tiếp tục diễn ra lượt cuối bảng A giữa Ghi nê Xích Đạo gặp Zambia và Libya gặp Senegal. 

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.