Ghế của Hodgson lung lay

05/10/2010 09:09 GMT+7

Trận thua 1-2 tại Anfield đánh dấu chuỗi khởi đầu tệ hại nhất của Liverpool trong 57 năm qua. Nó cũng khiến “The Reds” lần đầu tiên rớt xuống khu vực cầm đèn đỏ kể từ năm 1984, song HLV Hodgson chưa có động thái gì để xua tan bầu không khí u ám ở sân Anfield. “Mọi chuyện thật sự ảm đạm. Nếu bạn ở trong nhóm 3 đội cuối bảng thì bạn ở trong cuộc chiến trụ hạng và tôi phải đối mặt với việc này song tôi không nghĩ nhiều đến nó vì còn đến 31 trận nữa”, Hodgson nói.

Đội bóng của Roy Hodgson vừa mới thua tân binh Blackpool 1-2 - Ảnh: AFP

Trận thua 1-2 tại Anfield đánh dấu chuỗi khởi đầu tệ hại nhất của Liverpool trong 57 năm qua. Nó cũng khiến “The Reds” lần đầu tiên rớt xuống khu vực cầm đèn đỏ kể từ năm 1984, song HLV Hodgson chưa có động thái gì để xua tan bầu không khí u ám ở sân Anfield. “Mọi chuyện thật sự ảm đạm. Nếu bạn ở trong nhóm 3 đội cuối bảng thì bạn ở trong cuộc chiến trụ hạng và tôi phải đối mặt với việc này song tôi không nghĩ nhiều đến nó vì còn đến 31 trận nữa”, Hodgson nói.

Vào cuối hiệp 2 trận đấu với Blackpool, người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside đã hô to tên gọi Kenny Dalglish với mong muốn huyền thoại này sẽ trở lại Anfield để giải cứu “Lữ đoàn đỏ”. Đây là dấu hiệu cho thái độ bất tín nhiệm của họ dành cho Hodgson. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh vẫn kiên quyết không từ chức. Ông nói: “Tôi là HLV, là người phải chịu trách nhiệm và tôi phải chấp nhận rằng họ (CĐV) có quyền bày tỏ sự thất vọng về tôi. Tôi từng có những khoảnh khắc rất tốt đẹp ở Fulham trong tháng 5 và hiện trải qua những khoảnh khắc rất tồi tệ. Nhưng sau 35 năm sống cùng bóng đá, tôi không nghĩ rằng mình bất thình lình đánh mất khả năng của một HLV. Tôi tin vào khả năng xoay chuyển tình huống của mình”.

Một tin không vui khác cho Roy Hodgson là mới đây hãng cá cược Ladbrokes của Anh đã xếp ông vào vị trí thứ 3 trong danh sách các HLV có nguy cơ bị sa thải đầu tiên tại Premier League mùa này, với tỷ lệ cược 7/2 (đặt 2 ăn 7). Đứng đầu “danh sách đen” này là HLV Avram Grant của West Ham (tỷ lệ 5/2) và HLV Roberto Martinez của Wigan (tỷ lệ 3/1).

S.D – N.C
(Daily Mail, Goal.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.