Gianfranco Zola sắp “lên đường”

25/03/2010 09:25 GMT+7

Tương lai của HLV Gianfranco Zola (ảnh) ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc sau khi West Ham để thua trận thứ 5 liên tiếp ở Premier League. Thất bại 1-3 trước Wolves ở ngay tại Upton Park còn đau đớn hơn nữa bởi họ để đối thủ cạnh tranh trụ hạng trực tiếp dẫn trước đến 3-0 và West Ham chỉ có được bàn thắng danh dự vào phút cuối do công của Franco.

Tương lai của HLV Gianfranco Zola (ảnh) ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc sau khi West Ham để thua trận thứ 5 liên tiếp ở Premier League. Thất bại 1-3 trước Wolves ở ngay tại Upton Park còn đau đớn hơn nữa bởi họ để đối thủ cạnh tranh trụ hạng trực tiếp dẫn trước đến 3-0 và West Ham chỉ có được bàn thắng danh dự vào phút cuối do công của Franco.

Chưa hết, trận đấu còn trở nên xấu xí với hình ảnh tiền đạo Carlton Cole xông vào định nói chuyện bằng tay chân với một CĐV đội nhà, sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Các nhân viên bảo vệ, cảnh sát và đồng đội đã phải can ngăn.

Lần đầu tiên trong mùa bóng, Zola đã trở thành đối tượng la ó bởi các CĐV ở Upton Park. Nhà cầm quân người Ý chấp nhận phó mặc số phận vào tay các ông chủ sau trận thua khiến West Ham chỉ còn cách khu vực rớt hạng 3 điểm. Zola vốn không phải là mẫu HLV lý tưởng của hai đồng sở hữu David Sullivan và David Gold. Hai người này đã sẵn sàng để thay HLV 44 tuổi vào mùa hè. Song với tình cảnh hiện nay, nhiều khả năng Zola sẽ phải thu dọn hành lý sớm hơn.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.