Giao hữu tuyển quốc gia: Ý gục ngã, Brazil nhảy múa

11/08/2010 23:19 GMT+7

Brazil thắng, Ý thua ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng qua (11.8), nhưng những thay đổi của họ đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực sau màn thể hiện thất vọng ở World Cup 2010. Tân HLV của tuyển Ý - C.Prandelli có lẽ sẽ khó tránh khỏi áp lực dư luận với màn ra quân gục ngã 0-1 trước tuyển Bờ Biển Ngà (Kolo Toure lập công ở phút 55).

Brazil thắng, Ý thua ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng qua (11.8), nhưng những thay đổi của họ đã cho thấy nhiều tín hiệu tích cực sau màn thể hiện thất vọng ở World Cup 2010. Tân HLV của tuyển Ý - C.Prandelli có lẽ sẽ khó tránh khỏi áp lực dư luận với màn ra quân gục ngã 0-1 trước tuyển Bờ Biển Ngà (Kolo Toure lập công ở phút 55).

Thất bại này đồng nghĩa với việc tuyển Ý vẫn chưa nếm được mùi chiến thắng kể từ đầu năm 2010. Tuy nhiên, thất bại trên chưa đáng lo ngại khi lối chơi của tuyển Ý tiến bộ hơn so với hình ảnh rời rạc ở World Cup vừa qua. Những màn thể hiện khá tốt của tân binh như Balotelli, Amauri và các cầu thủ trẻ Motta, Cassani… hứa hẹn sẽ giúp tuyển Ý có được thành công trong tương lai. Nhưng điều quan trọng nhất là đoàn quân thiên thanh đã tìm được người thủ lĩnh trên hàng công: "ngựa chứng" Cassano - điều mà tuyển Ý đang rất cần sau khi không còn Totti, Del Piero.

Không giống như người đồng nghiệp Prandelli, tân HLV của tuyển Brazil - Mano Menezes lại có màn ra quân khá hoàn hảo bằng trận thắng thuyết phục 2-0 trên sân tuyển Mỹ. Nhưng quan trọng hơn, HLV Menezes đã dập tắt mọi nghi ngờ đi vào "vết xe đổ" với lối chơi thực dụng của cựu HLV Dunga khi đưa Brazil trở lại với lối đá tấn công kỹ thuật hết sức quyến rũ bởi những gương mặt trẻ tài năng như: Pato, Neymar, Ramires, Ganso,… Bởi vậy 2 bàn thắng của Pato (29') và Neymar (45') chỉ là một phần nhỏ trong một trận đấu mà tuyển vàng - xanh chơi áp đảo và tạo khá nhiều cơ hội ăn bàn.

T.Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.