“Giáo sư” Wenger văng tục

29/03/2010 08:20 GMT+7

Tức tối vì bị gỡ hòa vào phút cuối trong trận đấu với Birmingham, HLV của Arsenal, Arsene Wenger (ảnh), đã văng tục trong buổi họp báo sau trận đấu. Bàn gỡ hòa vào phút cuối của Kevin Phillips khiến Arsenal bị tụt lại trong cuộc đua vô địch với M.U và Chelsea, 2 đội bóng giành chiến thắng trong lượt trận qua.

Ảnh: AFP

Tức tối vì bị gỡ hòa vào phút cuối trong trận đấu với Birmingham, HLV của Arsenal, Arsene Wenger (ảnh), đã văng tục trong buổi họp báo sau trận đấu. Bàn gỡ hòa vào phút cuối của Kevin Phillips khiến Arsenal bị tụt lại trong cuộc đua vô địch với M.U và Chelsea, 2 đội bóng giành chiến thắng trong lượt trận qua.

Trước trận đấu, Wenger tuyên bố ông vẫn chưa thể tha thứ cho Martin Taylor, cầu thủ của Birimingham đã làm gãy chân Eduardo cách đây 2 năm. Đáp lại, tiền vệ Craig Gardner đã có pha vào bóng khiến đội trưởng Cesc Fabregas bị chấn thương đầu gối trong trận mới đây. Wenger tức giận nói: “Tôi có thể nói với các bạn ý kiến của mình về trận đấu song các bạn luôn muốn gây ra tranh cãi. Một lần nữa, đó là một cú vào bóng xấu, đá vào ngay dưới đầu gối. Có phải tôi chưa từng nói về các cú vào bóng xấu?”.

Dù chưa biết được mức độ chấn thương song đó là một tổn thất lớn cho “Pháo thủ” khi họ phải đá với Barcelona ở tứ kết Champions League trong tuần này.

S.D (Theo Daily Mail)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.