Giọt đắng đầu tiên

18/01/2010 09:21 GMT+7

Tuần trăng mật của HLV Roberto Mancini và Man City đã kết thúc sau khi Man City để thua 0-2 trước Everton. Dù Mancini biết rằng một ngày nào đó, Man City có thể phải thất bại nhưng ông không thể ngờ nó lại đến sớm thế và cũng không thể ngờ rằng đội quật ngã Man City chỉ là một Everton.

Roberto Mancini bắt đầu “ngửi” thấy mùi khó khăn - Ảnh: AFP

Tuần trăng mật của HLV Roberto Mancini và Man City đã kết thúc sau khi Man City để thua 0-2 trước Everton. Dù Mancini biết rằng một ngày nào đó, Man City có thể phải thất bại nhưng ông không thể ngờ nó lại đến sớm thế và cũng không thể ngờ rằng đội quật ngã Man City chỉ là một Everton.

Trước trận đấu này, Man City có phong độ rất tốt với 4 trận thắng liên tiếp và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Nhưng chỉ trong trận gặp Everton, Man City đã tạo ra những điều chưa có tiền lệ dưới triều đại của Mancini: lần đầu tiên họ trắng tay, lần đầu tiên không ghi được bàn thắng và lần đầu tiên để thủng lưới 2 bàn.

Mancini đã thể hiện sự tự tin khi bước vào trận đấu này với 4 cầu thủ đá thiên về tấn công (Petrov, Tevez, Bellamy, Santa Cruz) rồi sau đó, vị HLV người Ý lại đưa thêm 3 nhân tố khác để làm mới hàng công là Robinho, Benjani  và S. Wright-Phillips. Nhưng 7 con người này không thể tìm cho Man City một bàn thắng. Cái vuốt mũi của  Mancini thể hiện sự bất lực của ông trước hàng thủ Everton.

Thất bại này đã đưa cả Mancini và Man City về mặt đất. Mancini từng hào sảng rằng đừng có vội gạch tên đội bóng của ông ra khỏi cuộc đua giành ngôi vô địch trong mùa này. Nhưng giờ, khi bị Chelsea bỏ xa 10 điểm, lời tuyên bố của Mancini trở thành không hợp thời. Mục tiêu thích hợp nhất cho Mancini, Man City lúc này là lọt vào top 4 và cố gắng kiếm danh hiệu tại các đấu trường FA Cup, Carling Cup.

Về phía Everton, thắng lợi này thể hiện cho sự ổn định của đội bóng sau khi các trụ cột bình phục chấn thương. Trước Giáng sinh, Everton còn nằm trong nhóm bị đe dọa nhưng sau 5 trận bất bại, giờ họ đã nhảy lên thứ 10 và cách khu vực nguy hiểm 8 điểm.

A.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.