Gold Cup 2015: Jamaica gây địa chấn

24/07/2015 06:20 GMT+7

Tuyển Jamaica, với biệt danh “Reggae Boyz”, đã gây cú sốc lớn nhất tại Gold Cup năm nay khi hạ gục đội chủ nhà Mỹ 2-1 sáng sớm qua, để lần đầu tiên trong lịch sử cũng như trở thành đội bóng vùng Caribbean đầu tiên vào chung kết giải đấu này.

Tuyển Jamaica, với biệt danh “Reggae Boyz”, đã gây cú sốc lớn nhất tại Gold Cup năm nay khi hạ gục đội chủ nhà Mỹ 2-1 sáng sớm qua, để lần đầu tiên trong lịch sử cũng như trở thành đội bóng vùng Caribbean đầu tiên vào chung kết giải đấu này.

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Jamaica sau khi ghi bàn vào lưới đội Mỹ - Ảnh: AFP
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ Jamaica sau khi ghi bàn vào lưới đội Mỹ - Ảnh: AFP
Jamaica khiến tuyển Mỹ hùng mạnh của HLV danh tiếng Klinsmann phải nhận thất bại bẽ bàng ngay tại sân nhà ở thành phố Atlanta. Chính sự chủ quan đã khiến tuyển Mỹ trả giá đắt.
Chỉ cần 2 khoảnh khắc lơ là ở hàng thủ, đội Mỹ bị Jamaica trừng phạt bằng 2 bàn chỉ trong vòng 5 phút, từ phút 31 đến 36, do công Darren Mattocks và Giles Barnes. Tuyển Mỹ lập tức phản ứng lại với bàn gỡ 1-2 của thủ quân Michael Bradley ở phút 48. Tuy nhiên, dù nắm quyền kiểm soát trận đấu, tạo rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đội Mỹ không thể tận dụng được hơn 20 cơ hội ngon ăn.
Sau trận, HLV Klinsmann phát biểu: “Chúng tôi quá thiếu may mắn, nếu tận dụng được thì đã ghi 4 đến 5 bàn là ít. Nhưng bóng đá là vậy…”.
Trong khi đó, HLV Winfried Schafer (từng dẫn dắt tuyển Thái Lan) của Jamaica cho rằng: “Tôi nghĩ trận đấu giống như giữa một gã khổng lồ với một người tí hon. Thế nhưng, thật không ngờ người tí hon chúng tôi đã làm nên lịch sử”.
Ở trận chung kết, Jamaica gặp Mexico - đội thắng Panama cũng tỷ số 2-1 sau các hiệp phụ ở trận bán kết còn lại. Panama sẽ đấu tranh hạng 3 với Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.