Greening nhấn chìm Portsmouth

05/02/2010 08:27 GMT+7

Với cuộc khủng hoảng ngoài sân cỏ, Portsmouth như người sắp chết đuối đang vùng vẫy để gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực chiến đấu đáng được ghi nhận, Portsmouth một lần nữa bị nhấn chìm khi để thua Fulham 0-1 trong trận đấu bù vòng 21.

Tác giả của bàn thắng duy nhất, Jonathan Greening - Ảnh: AFP

Với cuộc khủng hoảng ngoài sân cỏ, Portsmouth như người sắp chết đuối đang vùng vẫy để gắng ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực chiến đấu đáng được ghi nhận, Portsmouth một lần nữa bị nhấn chìm khi để thua Fulham 0-1 trong trận đấu bù vòng 21.

Gạt sang một bên những ưu phiền, các cầu thủ Portsmouth vào cuộc với tinh thần chiến đấu cao độ. Boateng, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, và Piquionne lần lượt thử tài thủ môn Schwarzer trong hiệp 1 song điều cần thiết nhất là bàn thắng vẫn không đến, như thường thấy trong các trận đấu mùa này của Portsmouth.

Nỗi thất vọng của thầy trò HLV Avram Grant được gia tăng ở phút 74 khi Jonathan Greening ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho CLB. Bàn thắng của cựu cầu thủ M.U này đã chấm dứt chuỗi 5 trận thua liên tiếp ở Premier League của Fulham đồng thời cứu vãn một màn ra mắt tệ hại cho Stefano Okaka. Trước đó, cầu thủ người Ý vừa chuyển sang từ AS Roma đã bỏ lỡ một cơ hội mười mươi, khi đội đầu ra ngoài từ khoảng cách 1 mét (phút 33).

“Chúng tôi thất vọng vì chúng tôi không chơi thứ bóng đá của đội cuối bảng nhưng là thứ bóng đá của một đội bóng xứng đáng có thứ hạng cao hơn. Song bóng đá là bóng đá và nó là trò chơi của kết quả”, HLV Avram Grant chán chường phát biểu.

Không kiếm được điểm nào ở sân Craven Cottage, khoảng cách 6 điểm so với vùng trụ hạng của Portsmouth hứa hẹn sẽ bị đào sâu thêm vào cuối tuần này, bởi họ sẽ phải hành quân đến Old Trafford để gặp M.U.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.