Grenoble “tàn sát” PSG

29/04/2010 08:47 GMT+7

Grenoble đã rớt hạng song họ đã đem lại cho các CĐV đội nhà chút ít giây phút khuây khỏa bằng cách đè bẹp PSG 4-0, trong trận đấu sớm của vòng 35. Một chiến thắng dành cho Grenoble là điều không bất ngờ bởi HLV của PSG, Antoine Kombouare, đã chọn giải pháp bảo toàn lực lượng cho trận chung kết Cúp nước Pháp với Monaco cuối tuần này.

Tâm lý biết chắc rớt hạng đã giúp cầu thủ Grenoble chơi hứng khởi - Ảnh: AFP

Grenoble đã rớt hạng song họ đã đem lại cho các CĐV đội nhà chút ít giây phút khuây khỏa bằng cách đè bẹp PSG 4-0, trong trận đấu sớm của vòng 35. Một chiến thắng dành cho Grenoble là điều không bất ngờ bởi HLV của PSG, Antoine Kombouare, đã chọn giải pháp bảo toàn lực lượng cho trận chung kết Cúp nước Pháp với Monaco cuối tuần này.

PSG không còn mục tiêu phấn đấu ở Ligue 1 vì thế Kombouare  đưa vào sân một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. Thủ môn Gregory Coupet trở lại đội hình xuất phát sau khi hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, thật không may cho Coupet là anh đã phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần trong lần đầu tiên trấn giữ khung thành kể từ tháng 11 năm ngoái. Laurent Batlles đưa Grenoble vượt lên dẫn trước ở phút thứ 26, trước khi Nicolas Dieuze gia tăng cách biệt ở gần cuối hiệp 1. Nassim Akrour và Danijel Ljuboja hoàn thành chiến thắng đậm đà cho đội chủ nhà trong hiệp 2.

Đây là trận thắng thứ 4 kể từ đầu mùa của đội bóng hạt tiêu nằm dưới chân núi Alps, song ít nhất nó cũng có đôi chút ý nghĩa dù họ đã xuống hạng. Với 3 điểm kiếm được, Grenoble gom được 19 điểm và gạt bỏ nguy cơ trở thành đội bóng có thành tích tệ hại nhất trong lịch sử giải vô địch Pháp. “Kỷ lục” này được nắm giữ bởi Lens với chỉ vỏn vẹn 17 điểm chung cuộc ở mùa bóng 1988-89.

Trong khi đó, Monaco đã có trận hòa 1-1 với Le Mans nhưng phải trả giá bằng nguy cơ thiếu vắng thủ môn số 1 Stephane Ruffier trong trận chung kết cúp nước Pháp (với PSG) vì chấn thương. Điều trớ trêu với đội bóng công quốc là Ruffier thậm chí không ra sân một phút nào trong trận gặp Le Mans. Anh dính chấn thương đùi lúc khởi động cho trận đấu này.

Trong khi đó, với 1 điểm kiếm được, Le Mans hiện nằm trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc và không còn có thể tự quyết định số phận của mình. Chỉ cần St.Etienne (xếp thứ 17) thắng Lens và Sochaux (xếp thứ 18) kiếm được ít nhất 1 điểm trên sân của Rennes cuối tuần này là Le Mans sẽ chính thức nói lời giã biệt với Ligue 1.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.