Hàn Quốc áp đảo Nhật

25/05/2010 15:23 GMT+7

60.000 vé trận giao hữu trước thềm World Cup giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tại SVĐ Saitama (Nhật) tối qua đã được bán hết sạch. Các khán đài sân Saitama được lấp đầy bởi màu xanh lam, màu truyền thống của tuyển Nhật và chỉ có một góc nhỏ trên khán đài có màu đỏ, màu đặc trưng của tuyển Hàn Quốc.

Hàng thủ Nhật Bản không ngăn được các tiền đạo Hàn Quốc - Ảnh: Reuters

60.000 vé trận giao hữu trước thềm World Cup giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tại SVĐ Saitama (Nhật) tối qua đã được bán hết sạch. Các khán đài sân Saitama được lấp đầy bởi màu xanh lam, màu truyền thống của tuyển Nhật và chỉ có một góc nhỏ trên khán đài có màu đỏ, màu đặc trưng của tuyển Hàn Quốc.

Nếu trên khán đài, số lượng CĐV chủ nhà Nhật áp đảo so với CĐV Hàn Quốc thì dưới sân, các cầu thủ Nhật không thể tạo được thế trận áp đảo so với đội khách. Nhật đã để thua Hàn Quốc 0-2. Ý tưởng dùng hàng tiền vệ áp đặt thế trận tấn công của Nhật được thể hiện rõ khi HLV Okada xếp 3 tiền vệ sáng tạo hàng đầu của Nhật là Endo, Honda và S. Nakamura trong đội hình xuất phát. Nhưng khi thế công của Nhật chưa rõ ràng thì họ đã bị thủng lưới ngay phút thứ 6 sau khi tiền vệ Park Ji Sung tung một cú sút xa mở tỷ số cho Hàn Quốc.

Sau khi bị thủng lưới, Nhật Bản là đội cầm được nhiều bóng hơn, đẩy tốc độ trận đấu lên cao nhưng họ thiếu tính hiệu quả. Ngược lại, đội hình của Hàn Quốc giữ được tính cơ động cao. Khi tấn công, toàn đội Hàn Quốc cùng dâng lên và họ lùi về rất nhanh mỗi khi mất bóng.

Trận đấu này cho thấy chiến thuật của tuyển Nhật Bản không hiệu quả bằng Hàn Quốc, thể lực các cầu thủ Hàn Quốc cũng tốt hơn nên dù Nhật Bản có nhiều cầu thủ chơi kỹ thuật, họ cũng không chọc thủng được lưới người láng giềng. Phút 93, nỗ lực của Nhật Bản bị nhấn chìm khi tiền đạo Park Chu Yong ghi bàn thứ 2 cho Hàn Quốc trên chấm phạt đền.

Như vậy, từ đầu năm đến giờ, Nhật Bản thua Hàn Quốc 2 trận. Thất bại vừa qua càng khiến sức ép đè nặng lên HLV Okada khi ông tuyên bố sẽ đưa Nhật vào tứ kết World Cup 2010.

Tại Melbourne, hơn 55.000 khán giả đã làm nóng bỏng trận giao hữu giữa Úc và New Zealand. Các cầu thủ hai đội chơi quyết liệt khiến trọng tài phải 5 lần rút thẻ vàng. New Zealand là đội mở tỷ số trước ở phút 16 nhưng Úc đã lội dòng thành công với chiến thắng chung cuộc 2-1 với 2 bàn trong hiệp 2.

H.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.