Hàn Quốc không thất vọng

28/06/2010 00:38 GMT+7

Trong cuộc họp báo sau trận thua Uruguay 1-2, HLV Huh Jung-moo của tuyển Hàn Quốc khẳng định:

Dù thua nhưng bóng đá Hàn Quốc tự tin hướng đến tương lai - Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo sau trận thua Uruguay 1-2, HLV Huh Jung-moo của tuyển Hàn Quốc khẳng định:

“Chúng tôi tiếc nuối vì không tiến xa hơn trước cơ hội tuyệt vời để góp mặt ở tứ kết. Bởi lẽ ở World Cup, tất cả các đội tuyển đều rất mạnh nên dù lỡ cơ hội nhưng chúng tôi vẫn không quá thất vọng. Bóng đá Hàn Quốc đã chứng minh rằng đang tiến bộ không ngừng. Và quan trọng hơn, qua kỳ World Cup này cầu thủ của chúng tôi đã có được rất nhiều trải nghiệm, biết cách đương đầu một cách không khoan nhượng trước những đối thủ mạnh trên thế giới”.

HLV tuyển Uruguay, ông Oscar Tabarez cũng nhìn nhận: “Hàn Quốc tạo nhiều ngạc nhiên cho tôi. Họ chơi thứ bóng đá mạch lạc và sắc nét, rõ ràng trình độ của họ đã tiến rất gần đẳng cấp thế giới. Tuy thua trận, nhưng họ ngẩng cao đầu rời cuộc chơi”. Trong khi đó, bình luận viên Matthias Krug của ESPN Soccernet nhận định: “Chỉ 4 năm qua, bóng đá châu Á đã tiến bộ rõ rệt. Bằng chứng, ở World Cup 2006, sau vòng bảng số đội đi tiếp là con số 0, nhưng bây giờ đã có 2 đội tiến vào vòng 16 đội, chiếm tỷ lệ 50% (châu Á có 4 đội dự VCK). Đây là một sự thay đổi lớn. Hàn Quốc tuy không tiến xa hơn nữa, nhưng những gì họ cùng Nhật Bản thể hiện ở kỳ World Cup lần này là tấm gương để các đội bóng châu Á khác noi theo, tạo nên một luồng gió mới đầy hứa hẹn cho nền bóng đá của lục địa đông dân nhất thế giới”.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.