Hattrick của Ivica Olic

28/04/2010 23:38 GMT+7

Không phải đến khi ghi cú hattrick thứ 2 trong lịch sử các trận bán kết giải Champions League (sau cú hattrick của Del Piero ghi trong trận Juventus gặp Monaco hồi năm 1998), chân sút người Croatia, Ivica Olic (ảnh) mới được biết đến.

Ảnh: Reuters

Không phải đến khi ghi cú hattrick thứ 2 trong lịch sử các trận bán kết giải Champions League (sau cú hattrick của Del Piero ghi trong trận Juventus gặp Monaco hồi năm 1998), chân sút người Croatia, Ivica Olic (ảnh) mới được biết đến.

Trước đó, cầu thủ đang ở độ tuổi 30 này từng tỏa sáng trong màu áo CSKA Moscow với chức vô địch UEFA Cup năm 2005 và 3 chức vô địch giải Ngoại hạng Nga các năm 2003, 2005 và 2006. Sau đó, Olic gia nhập CLB Hamburg SV ở Đức và thi đấu trong 3 mùa giải.

Tuy nhiên, đến cuối mùa bóng năm ngoái với thành tích ghi 25 bàn trên khắp mặt trận, Olic đã chia tay các CĐV Hamburg để gia nhập “ông lớn” Bayern Munich nhằm tìm kiếm vinh quang lớn hơn.

Tại CLB danh tiếng xứ Bavaria này, Olic không thể sánh ngang với các ngôi sao như Mario Gomez, Robben hay Ribery... nhưng anh đã có những đóng góp âm thầm và hết sức quan trọng cho Bayern ở mùa giải này, đặc biệt trong những cuộc chiến căng thẳng ở Champions League.

Còn nhớ, ở trận tứ kết lượt về với M.U, khi Bayern bị dẫn trước tới 3-0 và gần như sụp đổ, thì bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 ở cuối hiệp 1 của Olic đã giúp Bayern gượng dậy, thắp lại hy vọng và giành quyền đi tiếp với bàn thắng quyết định của Robben ghi sau đó.

Chính HLV Louis van Gaal cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi hoàn toàn có thể trông cậy vào Olic. Không phải vì cậu ấy vừa ghi 3 bàn thắng đưa Bayern vào chung kết, mà quan trọng hơn là cách góp phần vào lối chơi của toàn đội. Đó là những đường chuyền chính xác, các pha phối hợp ăn ý, và dĩ nhiên, Olic có một khả năng ghi bàn hết sức đa dạng. Ai cũng thấy, cậu ấy vừa ghi 3 bàn vào lưới Lyon từ chân trái, chân phải và đánh đầu”.

Trong khi đó, phát biểu với báo chí Đức, Olic cho biết: “Đối với tôi, đây là một trận đấu lạ thường vì tôi không nghĩ mình có thể ghi tới 3 bàn trong một trận đấu quan trọng như vậy. Tôi phải cảm ơn đồng đội của mình, vì chính họ đã chơi tốt giữ chắc đội hình và tạo nhiều cơ hội để tôi ghi bàn”.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.