Hãy mong Barca thua

01/01/2010 10:23 GMT+7

Trong cả năm 2009, Real Madrid có đúng 1 vòng đấu vươn lên dẫn đầu giải Liga. Vị trí đó nhanh chóng mất vào tay Barca khi họ viếng thăm sân Nou Camp. Người Catalan nói rằng, dù Real thắng ở đâu đó với tỷ số 700-0 thì đến sân Nou Camp, họ chỉ là kẻ ngồi ở chiếu dưới. Nói thế hơi quá, vì Real đã chơi một trận tốt, hòa là một kết quả hợp lý hơn.

Chức vô địch Liga mùa này không thể lọt khỏi tay Barca (áo sậm)hoặc Real Madrid (áo trắng) - Ảnh: AFP

Trong cả năm 2009, Real Madrid có đúng 1 vòng đấu vươn lên dẫn đầu giải Liga. Vị trí đó nhanh chóng mất vào tay Barca khi họ viếng thăm sân Nou Camp. Người Catalan nói rằng, dù Real thắng ở đâu đó với tỷ số 700-0 thì đến sân Nou Camp, họ chỉ là kẻ ngồi ở chiếu dưới. Nói thế hơi quá, vì Real đã chơi một trận tốt, hòa là một kết quả hợp lý hơn.

Nhưng trước trận thua Barca, Real đã khởi đầu mùa bóng không tốt, dù các kết quả vẫn đến với họ. Real không thể tìm ra lời bào chữa nào khi để thua Sevilla, Milan, Alcorcon. Các trận thắng thì sao? Vòng đầu, họ chơi khá lộn xộn khi thắng Depor 3-2. Thắng Espanyol 3-0 ở vòng 2, báo chí vẫn chê họ “chơi bóng quá ít”.

Ở trận hạ Xerez 5-0, giới truyền thông tiếp tục giọng điệu: “Tỷ số đã che khuất bước chân nặng nề của các cầu thủ”. Trận thắng 2-0 trước Villarreal được coi là “kết quả tốt” nhưng người ta còn nhấn mạnh thêm một điều “Villarreal mùa này không còn là đội bóng mạnh mẽ như các mùa trước”.

Trận thắng Tenerife 3-0 tiếp theo cũng bị coi là trận đấu tầm thường còn các chiến thắng trước Getafe, Atletico không mấy đáng kể. Tiếp theo, trận hòa Gijon là một thảm họa. Chỉ có 2 trận thắng của Real được hoan nghênh là trận thắng Valladolid 4-2 và chiến thắng 6-0 trước Zaragoza trước khi nghỉ đông. Các báo đã đồng loạt mở ra một triển vọng rất sáng cho Real sau trận này.

Đúng ra bước ngoặt của Real không đến từ trận thắng 6-0 trên mà là sau thảm bại 0-4 tại sân của Alcorcon. Sau trận này, Pellegrini đã sắp xếp lại hệ thống chiến thuật cân bằng hơn, đưa Marcelo ra khỏi hàng thủ, đẩy Lass ra xa Xabi để không làm quẩn chân Xabi. 4-3-1-2 là đáp án đối với nhân sự Real.

Pellegrini cũng bắt đầu thể hiện quyền lực của mình sau trận thua đó. Đẩy Raul lên ghế dự bị, quẳng Guti khỏi đội hình luôn, đem lại tia sáng hy vọng cho Van der Vaart và Higuain. 2 cầu thủ này chơi rất tốt, đặc biệt là Higuain, mất 77 phút để ghi 1 bàn, Higuain là chân sút hiệu quả nhất Liga mùa giải này.

Real liên tục thắng và đầu tháng 12, các CĐV của họ đã lạc quan họ sẽ lên ngôi đầu bảng trước Giáng sinh vì Barca phải chơi 9 trận trong 30 ngày và gặp toàn những đối thủ rắn như Inter, Dynamo, Espanyol... rồi còn đến Trung Đông dự cúp các CLB thế giới nữa. Nhưng các CĐV Real đã tính nhầm: trừ trận hòa Bilbao 1-1, Barca thắng 8 trận còn lại.

Các CĐV Real vẫn có lý do để an ủi nhau: Real vẫn là đội hay nhất Liga năm 2009 vì họ có 86 điểm trong cả năm, trong khi Barca chỉ có 85 điểm. Nhưng các CĐV Real lờ đi sự thật: Barca thua những trận mang tính thủ tục trước Mallorca, Osasuna khi đã bỏ túi chức VĐ mùa trước. Real không có danh hiệu nào trong khi Barca lập kỷ lục 6 danh hiệu trong 1 năm.

Các CĐV Real hãy thực tế hơn khi bước vào năm 2010: Real chỉ có cơ hội ở Liga khi trận nào cũng chơi tốt như trận thắng Zaragoza còn Barca bắt đầu biết thua vì đã chán những chiếc cúp.     

Chính Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.