HLV Ancelotti thừa nhận Real Madrid may mắn

09/04/2014 06:49 GMT+7

(TNO) Real Madrid đã thua Dortmund 0-2 tại sân Signal Iduna Park trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League, nhưng họ vẫn lọt vào vòng bán kết với tổng tỷ số 3-2 qua 2 lượt đấu.

(TNO) Real Madrid đã thua Dortmund 0-2 tại sân Signal Iduna Park trong trận lượt về vòng tứ kết Champions League, nhưng họ vẫn lọt vào vòng bán kết với tổng tỷ số 3-2 qua 2 lượt đấu.

>> Thua Dortmund, Real Madrid may mắn vào bán kết
>> Ronaldo có thể vắng mặt khi Real Madrid tái đấu Dortmund
>> HLV Ancelotti: Real Madrid đã trở lại


Reus ghi cả 2 bàn thắng cho Dortmund - Ảnh: Reuters

Dù bị đánh giá không còn nhiều cơ hội đi tiếp sau khi đã để thua 0-3 tại sân Bernabeu ở lượt đi vòng tứ kết Champions League, nhưng thầy trò HLV Jurgen Kopp đã giữ đúng lời hứa với các CĐV khi trình diễn bộ mặt khác hẳn, tỏ ra nguy hiểm hơn rất nhiều khi được về sân nhà.

Không chỉ thế, cú đúp của tiền vệ Marco Reus đã giúp Dortmund gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành của Real Madrid khiến thủ thành Iker Casilast phải làm việc rất vất vả, với 2 lần bóng dội cột dọc.

HLV Ancelotti thừa nhận Real Madrid may mắn
HLV Ancelotti không thể hài lòng với màn trình diễn của các học trò - Ảnh: AFP

Hoàn thành chỉ tiêu lọt vào bán kết, nhưng rõ ràng màn trình diễn của các học trò không thể khiến HLV Ancelotti, người đã để Cristiano Ronaldo ngồi ngoài cả trận, hài lòng chút nào.

Chiến thuật gia người Ý rõ ràng không vui với màn trình diễn của Real Madrid trong hiệp 1: “Chúng tôi vui khi lọt vào bán kết, nhưng rõ ràng không thể vui nổi khi mắc lỗi nhiều như thế. Đặc biệt là trong hiệp 1, chúng tôi đã khiến cuộc chiến nóng trở lại.

Chúng tôi đã làm tốt hơn trong hiệp 2. Nhưng bóng đá là thế, chúng tôi phung phí các cơ hội, mắc nhiều lỗi, không tự tin và chúng tôi đã phải chịu đựng và thua bàn”.


Dù để thủng lưới 2 bàn nhưng thủ môn Casillas vẫn có một trận đấu xuất sắc -
Ảnh: Reuters

Trong trận đấu, thủ môn Casillas trở thành người hùng với một loạt pha cản phá quyết định. Chính vì vậy, HLV Ancelotti đã không ngại tán dương cầu thủ người Tây Ban Nha.

Ông chia sẻ: “Casillas đã có những pha cứu bóng tuyệt vời trong khoảnh khắc quan trọng của trận đấu. Anh ấy đã có một trận đất rất xuất sắc. Mọi trận đấu vào giai đoạn này đều rất khó khăn. Real đã may mắn lọt vào vòng bán kết”.

Có một pha đánh đầu suýt thành bàn trong hiệp 1, trung vệ Mats Hummels của Dortmund rất tự hào về màn trình diễn của mình và các đồng đội.

Anh phát biểu: “Chúng tôi đã cống hiến một trận đấu sẽ không dễ quên. Chúng tôi có thể đã làm nên cuộc lội ngược dòng lịch sử. Thật tiếc là điều đó đã không xảy ra. Nhưng Dortmund đã chứng minh được sức mạnh của mình”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.