HLV Benfica xem thường Tottenham

14/03/2014 16:01 GMT+7

(TNO) HLV Jorge Jesus của Benfica giơ ba ngón tay vẫy vẫy chọc quê HLV Tim Sherwood của Tottenham, sau khi tiền đạo Luisao ghi bàn thứ 2 trong trận ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Bồ Đào Nha ngay trên sân White Hart Lane, rạng sáng 14.3 tại lượt đi vòng 1/8 giải Europa League.

(TNO) HLV Jorge Jesus của Benfica giơ ba ngón tay vẫy vẫy chọc quê HLV Tim Sherwood của Tottenham, sau khi tiền đạo Luisao ghi bàn thứ 2 trong trận ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng Bồ Đào Nha ngay trên sân White Hart Lane, rạng sáng 14.3 tại lượt đi vòng 1/8 giải Europa League.

>> Europa League: Benfica thắng đậm Tottenham tại White Hart Lane
>> Hạ sát Tottenham, Chelsea độc hành ngôi đầu
>> HLV Mourinho phàn nàn trước trận Chelsea - Tottenham

HLV Benfica xem thường Tottenham-1
HLV Jesus (trái) tỏ ý xem thường Tottenham và Bóng đá Anh - Ảnh: AFP

Dĩ nhiên, HLV Sherwood không thể đứng im, đã lao đến phản ứng lại và sau trận gọi hành động của ông Jesus là “thiếu đúng đắn”, nói trắng ra là mất lịch sự.

Tuy nhiên, sự phản ứng này của ông Sherwood không đem lại chút an ủi nào cho bóng đá Anh ở đấu trường châu Âu sau loạt trận trong tuần. Ngược lại, nó như xát muối thêm vào nỗi đau thì đúng hơn.

Trước khi Tottenham thua tan nát xem như gần hết hy vọng đi tiếp (phải thắng lại từ 3-0 trở lên ở lượt về sân khách), thì Arsenal và Man City cũng đã lần lượt cúi đầu chia tay ngay vòng 1/8 Champions League.

Rõ ràng, bóng đá Anh hiện không chỉ đang xuống cấp mà còn thể hiện sự bất lực trước các đối thủ ở đấu trường châu Âu. Benfica không phải là đối thủ quá mạnh so với Tottenham, thế nhưng HLV Sherwood phải nhìn nhận: “Ngoài chuyện HLV, thì họ (Benfica) có đội hình tốt hơn chúng tôi, và thắng xứng đáng”.

HLV Benfica xem thường Tottenham-2
Dù tức giận nhưng HLV Sherwood (phải) cũng phải thừa nhận Benfica xứng đáng giành chiến thắng - Ảnh: AFP

Thế nên, hành động vẫy vẫy chọc quê HLV Sherwood của ông Jesus, cũng gần như là chọc quê luôn cả làng bóng đá Anh.

Giờ đây, hy vọng tiến xa của các CLB Anh còn lại ở đấu trường châu Âu được đặt vào Chelsea và M.U tại Champions League. Tuy nhiên, chỉ có thể mong chờ vào Chelsea khi họ có trận hòa 1-1 trên sân Galatasaray và lượt về được đấu sân nhà.

Trong khi đó, M.U thua Olympiakos 0-2 và với phong độ phập phù hiện nay, dù trận lượt về được đá sân nhà, xem ra “Quỷ đỏ” có cơ hội khá mong manh để lật ngược thế cờ.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.