HLV Ferguson lại công kích trọng tài

10/01/2010 23:12 GMT+7

HLV Alex Ferguson (ảnh) có vẻ như đang thử thách lòng kiên nhẫn của FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) khi vừa tiếp tục có những lời lẽ chỉ trích trọng tài sau trận M.U hòa 1-1 đầy may mắn trước Birmingham rạng sáng qua. Kết quả này khiến M.U bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng của Chelsea (không thi đấu vì trận Chelsea - Hull City bị hoãn do thời tiết xấu) khi vẫn còn thua 1 điểm nhưng đã đấu nhiều hơn 1 trận.

Ảnh: Reuters

HLV Alex Ferguson (ảnh) có vẻ như đang thử thách lòng kiên nhẫn của FA (Hiệp hội Bóng đá Anh) khi vừa tiếp tục có những lời lẽ chỉ trích trọng tài sau trận M.U hòa 1-1 đầy may mắn trước Birmingham rạng sáng qua. Kết quả này khiến M.U bỏ lỡ cơ hội giành ngôi đầu bảng của Chelsea (không thi đấu vì trận Chelsea - Hull City bị hoãn do thời tiết xấu) khi vẫn còn thua 1 điểm nhưng đã đấu nhiều hơn 1 trận.

Lần này ngài Alex không phàn nàn gì về thời gian bù giờ như mọi khi, vì trọng tài chính điều khiển trận đấu là Mark Clattenburg đã cho trận đấu được bù giờ tới 6 phút. Nhưng theo ông Ferguson, việc trọng tài rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của tiền vệ Darren Fletcher ở phút 84 sau một pha truy cản ở giữa sân là hết sức phi lý. “Tôi chưa bao giờ thấy một trọng tài nào lại rút thẻ trong tình huống như vậy. Tôi từng xem ông Clattenburg điều kiển trận Arsenal - Tottenham hồi đầu mùa và cách thức ông ta điều khiển trận đấu như thể thẻ phạt là thẻ tín dụng trong siêu thị”, HLV Ferguson nói với kênh truyền hình ESPN sau trận đấu.

Trong khi đó, ở trận đấu còn lại diễn ra vào tối thứ bảy (vì cùng với trận Chelsea - Hull City cũng đã có 4 trận khác bị hoãn vì lý do thời tiết xấu), Arsenal cũng hòa chật vật trước Everton 2-2.

Thanh Quyết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.