HLV Pochettino: ‘Son Heung-min là ‘gà son’ của Tottenham’

Giang Lao
Giang Lao
14/02/2019 09:23 GMT+7

Nhà cầm quân người Argentina, ông Mauricio Pochettino ca ngợi không ngớt ngôi sao người Hàn Quốc, Son Heung-min chính làm điểm son hiện nay của Tottenham trên mọi mặt trận từ Ngoại hạng Anh đến Champions League.

Rạng sáng ngày 14.2 (giờ VN), Son Heung-min lại chính là người mở đầu cho chiến thắng hoành tráng của Tottenham trước Borussia Dortmund 3-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, khi ghi bàn mở tỷ số phút 47 cùng hai bàn còn lại do công Vertonghen và Llorente ghi phút 83 và 86.
[VIDEO] HLV CỦA TOTTENHAM HẾT LỜI KHEN SON HEUNG-MIN
Tính trong 13 trận ở mùa này thì khi Son Heung-min ghi bàn, chung cuộc Tottenham đều giành chiến thắng. Ngôi sao người Hàn Quốc này cũng ghi bàn liên tiếp trong 5 trận liền từ khi trở về từ Asian Cup 2019, bao gồm 4 trận ở Ngoại hạng Anh và mới thêm trước Dortmund.
Đặc biệt hơn, Son Heung-min đã cùng với Llorente gánh vác xuất sắc nhiệm vụ khi 2 ngôi sao khác của Tottenham vắng mặt dài hạn vì chấn thương là trung phong Harry Kane và tiền vệ kiến tạo Dele Alli.
HLV Pochettino (trái) và Son Heung-min AFP
Cho nên, HLV Pochettino hết sức hài lòng với Son Heung-min. Thậm chí, nhà cầm quân này còn nói: “Lần sau, khi Sonny (tên thân mật của Son Heung-min) ghi bàn, thì tôi có thể đi tắm và chờ đợi chiến thắng sau trận đấu. Thật tuyệt. Sonny đã dần từng bước tìm lại phong độ và khả năng thi đấu xuất sắc của mình. Anh ấy đã giúp ích chúng tôi rất nhiều, kể cả nụ cười tươi tắn của Sonny cũng giúp chúng tôi thêm năng lực thi đấu”.
Về trận đấu, ông Pochettino thừa nhận: “Hiệp 1 thật khó khăn, vì chúng tôi thi đấu quá căng thẳng và không có sự tự tin vốn có. Nhưng trong giờ nghỉ, tôi đã chỉ ra một số sai sót cho cầu thủ thấy bằng các đoạn video ghi lại. Từ đó, sang hiệp 2 mọi sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, phải từ khi có bàn thắng của Son Heung-min thì mọi sự mới trở nên tốt đẹp hơn, chúng tôi thi đấu đầy tự tin, kiểm soát trận đấu và thắng rất xứng đáng”.
Pha ghi bàn mở tỷ số của Son Heung-min phút 47 đã khởi đầu cho chiến thắng ấn tượng của Tottenham AFP
Mặc dù vậy, với tỷ số thắng đậm 3-0, nhưng ông Pochettino vẫn cẩn trọng cho rằng những đội bóng mạnh như Dortmund đều có thể lật ngược được thế cờ, nên Tottenham không thể mừng sớm đã vào tứ kết mà tốt nhất là vẫn chuẩn bị tư thế cho một trận đấu phải thắng ở lượt về mới bảo đảm cơ hội tiến xa.
Ông Pochettino cũng chỉ trích dư luận ở Anh đã vội đánh giá thấp Tottenham, khi cho rằng “Spurs” không thể tiến xa ở Champions League và nay thì quay ngược quan điểm ca ngợi họ như “người hùng” giữa lúc một đối thủ mạnh khác của Ngoại hạng Anh là Manchester United đã bại trận trước PSG 0-2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.