Hoeness giận quá mất khôn

08/05/2010 09:28 GMT+7

Chủ tịch của Bayern Munich Uli Hoeness hôm qua bất ngờ lên tiếng tố cáo UEFA thiên vị Inter Milan, đối thủ của họ ở chung kết Champions League, sau quyết định giữ nguyên án phạt treo giò 3 trận với Franck Ribery. Tiền vệ người Pháp đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp Lyon ở lượt đi bán kết. Với quyết định này, Ribery sẽ không được dự trận chung kết ở Bernabeu vào ngày 22.5 tới.

Trọng tài Roberto Rosetti (Ý) truất quyền thi đấu của Ribery - Ảnh: AFP

Chủ tịch của Bayern Munich Uli Hoeness hôm qua bất ngờ lên tiếng tố cáo UEFA thiên vị Inter Milan, đối thủ của họ ở chung kết Champions League, sau quyết định giữ nguyên án phạt treo giò 3 trận với Franck Ribery. Tiền vệ người Pháp đã nhận thẻ đỏ trong trận gặp Lyon ở lượt đi bán kết. Với quyết định này, Ribery sẽ không được dự trận chung kết ở Bernabeu vào ngày 22.5 tới.

Hoeness phát biểu với hãng thông tấn DPA ở Đức: “Trọng tài (đuổi Ribery) là một người Ý. Có quá nhiều quan chức người Ý ở UEFA mà không có lấy một người Đức”. Chính vì thế, Bayern đã quyết định kiện lên tòa án thể thao thế giới (CAS) và Hoeness hy vọng rằng họ sẽ được đối xử công bằng hơn.

Không biết có phải Hoeness “quá giận mất khôn” hay cố tình nhầm lẫn, bởi trọng tài điều khiển trận bán kết lượt đi giữa Bayern và Lyon là ông Massimo Busacca, người Thụy Sỹ. Trong khi đó, hãng AP cũng tiết lộ, ông Theo Zwanziger, chủ tịch LĐBĐ Đức, vốn là thành viên Ủy ban điều hành của UEFA.

S.D (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.