Hồi kết cuộc tình Juventus - Trezegol

30/08/2010 08:34 GMT+7

Sau một thập niên gắn bó với Juventus, chân sút người Pháp David Trezeguet đã quyết định rời khỏi CLB. “Bà đầm già” thông báo 2 bên đã đồng ý thanh lý hợp đồng vốn còn thời hạn 1 năm vào tối thứ Bảy vừa qua. Ngay sau đó, cựu tuyển thủ Pháp đã ký hợp đồng với CLB Tây Ban Nha Hercules Alicante.

Mất chỗ ở Juve, David Trezeguet quyết định tìm cơ hội ở Tây Ban Nha - Ảnh: AFP

Sau một thập niên gắn bó với Juventus, chân sút người Pháp David Trezeguet đã quyết định rời khỏi CLB. “Bà đầm già” thông báo 2 bên đã đồng ý thanh lý hợp đồng vốn còn thời hạn 1 năm vào tối thứ Bảy vừa qua. Ngay sau đó, cựu tuyển thủ Pháp đã ký hợp đồng với CLB Tây Ban Nha Hercules Alicante.

Theo báo chí Ý và Tây Ban Nha, chính cô vợ Beatrice, người sinh ra tại thành phố Alicante, đã đóng vai trò quan trọng trong việc Trezeguet đầu quân cho đội bóng tân binh ở La Liga. Trong phát biểu chia tay, chủ tịch của Juventus, Andrea Agnelli, đã ca ngợi cầu thủ có biệt danh “Trezegol” một cách ngắn gọn: “Giống như tất cả các CĐV khác của Juventus, tôi luôn yêu mến David và 171 bàn thắng của anh trong 10 năm qua. Với một cầu thủ ghi trung bình 17 bàn thắng/mùa thì không cần phải bình phẩm gì thêm. Đó là một chuyện tình thật sự và David sẽ luôn ở trong tâm khảm của tất cả chúng tôi”.

Gọi là một chuyện tình bởi trong quãng thời gian 10 năm gắn bó với Juventus, Trezeguet đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ vinh quang đến thất vọng và cay đắng, song trên hết là lòng trung thành trong lúc sóng gió, điều có xu hướng biến mất trong thế giới bóng đá ngày nay. Cầu thủ người Pháp gốc Argentina từng giành 2 chức vô địch Serie A cùng với Juve, không tính đến 2 chức vô địch bị tước bỏ vì scandal dàn xếp tỷ số khiến họ phải xuống chơi ở Serie B mùa giải 2006-2007. Cựu tiền đạo của Monaco là người đá hỏng quả penalty quan trọng dâng chức vô địch Champions League cho đại kình địch AC Milan trong trận chung kết năm 2003. Trezeguet là một trong số ít những cầu thủ có đẳng cấp quốc tế, bên cạnh Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero và Mauro Camoranesi, đã quyết định chọn ở lại thành Turin khi Juventus chìm sâu trong khủng hoảng và phải xuống chơi ở Serie B.

Tuy nhiên, chuyện tình đẹp đẽ giữa họ đã nhạt phai vào cuối mùa bóng trước khi Trezeguet mất chỗ trong đội hình xuất phát và mức lương cao của anh (4,5 triệu euro/năm) trở thành một gánh nặng với CLB. Việc “Bà đầm già” ký hợp đồng với tiền đạo Fabio Quagliarella từ Napoli đã đánh dấu hồi kết cho sự nghiệp tại thành Turin của chân sút người nước ngoài vĩ đại nhất ở Serie A.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.