Holloway bỏ tiệc mừng thắng trận để đi thăm... chó

16/08/2010 09:02 GMT+7

HLV Ian Holloway của tân binh Blackpool đã khiến tất cả học trò của mình ngỡ ngàng khi không ở lại dự bữa tiệc ăn mừng sau chiến thắng 4-0 trước Wigan trong trận mở màn Premier League vào thứ Bảy vừa qua.

Ông Holloway vốn là một HLV có cá tính rất đặc biệt - Ảnh: AFP

HLV Ian Holloway của tân binh Blackpool đã khiến tất cả học trò của mình ngỡ ngàng khi không ở lại dự bữa tiệc ăn mừng sau chiến thắng 4-0 trước Wigan trong trận mở màn Premier League vào thứ Bảy vừa qua.

Thay vào đó, HLV 47 tuổi này vội vã lái xe về nhà để xem mặt…một chú cún con mới của vợ, bà Bristolian Kim. “Đúng thế, sau trận đấu tôi đã lái xe ngay về nhà ở Bath (thành phố nhỏ cách London 156km về phía tây – N.V) để xem chú chó mới của vợ tôi. Nó là một chú chó xù có lông màu nâu nhạt. Vợ tôi gọi nó là Teddy”, HLV Holloway vui vẻ kể lại trên tờ News of the World.

Tuy nhiên, những người thân cận của HLV Holloway phân tích rằng hành động bỏ về nhà xem chó chứ không ở lại ăn mừng cùng các cầu thủ không phải là hành động bột phát, mà có tính toán hẳn hoi. Đó là đòn tâm lý của HLV này nhằm giúp các học trò giữ tỉnh táo, không bị “ngủ quên trên chiến thắng”, sau màn khởi đầu như mơ ở Premier League. “Tôi chưa từng mơ đến một kết quả tốt như thế này.

Chiến thắng này thật sự tuyệt vời. Tôi tự hào về những chàng trai của mình. Nhưng chúng tôi cần phải giữ tỉnh táo vì mùa giải còn một chặng đường rất dài”, ông Holloway tuyên bố trên Reuters. Chiến thắng đậm của Blackpool trên sân Wigan là kết quả bất ngờ nhất trong ngày thi đấu đầu tiên ở Premier League.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.