Howard Webb "dợt còi" trước ngày trở lại

01/09/2010 10:36 GMT+7

Để chuẩn bị trở lại cầm còi trong các trận đấu tại Premier League, vị trọng tài nổi tiếng Howard Webb đã “dợt còi” trong trận đấu giữa hai đội “siêu nghiệp dư” Công nhân Thrybergh gặp đội Cộng đồng Wickersley tại Cúp từ thiện Rotherham hôm Chủ nhật vừa qua.

Để chuẩn bị trở lại cầm còi trong các trận đấu tại Premier League, vị trọng tài nổi tiếng Howard Webb đã “dợt còi” trong trận đấu giữa hai đội “siêu nghiệp dư” Công nhân Thrybergh gặp đội Cộng đồng Wickersley tại Cúp từ thiện Rotherham hôm Chủ nhật vừa qua.

Trận đấu diễn ra trên sân vận động Hollings Lane ở nam Yorkshire, chính là nơi ông Webb lần đầu bước vào nghề trọng tài cách đây 18 năm. Sân vận động này cũng nằm gần nhà ông Webb hiện nay. Đây là lần đầu tiên trọng tài Webb cầm còi trở lại từ sau trận chung kết World Cup 2010.

Theo tờ The Sun, chỉ có một nhúm người và… một con chó theo dõi trận đấu do vị trọng tài nổi tiếng thế giới điều khiển. Trong khi đó, đã có hơn 700 triệu người trên khắp hành tinh dõi theo từng tiếng còi của ông Webb trong trận chung kết World Cup giữa tuyển Hà Lan và tuyển Tây Ban Nha. Mặc dù ông Webb tình nguyện cầm còi miễn phí nhưng BTC Cúp Rotherham vẫn trả cho ông 20 bảng, gọi là thù lao.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.