Hy Lạp đã là chuyện quá khứ

07/09/2010 09:05 GMT+7

Bảng F vốn gồm các đội tuyển không quá danh tiếng, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Croatia và tuyển Hy Lạp sẽ là tâm điểm ở lượt trận hôm nay. Trận này, tuyển Croatia chơi thiên về tấn công sẽ thử thách sự vững vàng của hàng phòng ngự Hy Lạp, vốn đã từng giúp đội bóng này lên ngôi ở EURO 2004.

Luka Modric (10) đã sẵn sàng cho trận gặp Hy Lạp - Ảnh: AFP

Bảng F vốn gồm các đội tuyển không quá danh tiếng, cuộc đối đầu giữa chủ nhà Croatia và tuyển Hy Lạp sẽ là tâm điểm ở lượt trận hôm nay. Trận này, tuyển Croatia chơi thiên về tấn công sẽ thử thách sự vững vàng của hàng phòng ngự Hy Lạp, vốn đã từng giúp đội bóng này lên ngôi ở EURO 2004.

Sự trở lại của tiền vệ Luka Modric vừa bình phục chấn thương đùi là sự bổ sung quan trọng nhất cho lực lượng của chủ nhà. Với Modric cùng những cái tên như Ivica Olic, Nikica Jelavic… HLV Slaven Bilic đang có trong tay hàng công tốt nhất của Croatia.

Ngược lại, khả năng phòng thủ trứ danh của Hy Lạp thật ra chỉ còn là một huyền thoại đã trôi vào dĩ vãng. Bằng chứng là tuần trước, Hy Lạp vừa để Georgia cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Đầu tháng 7 vừa qua, Hy Lạp đã thay tướng Otto Rehhagel bằng HLV Fernando Santos, nhưng họ vẫn chưa xóa bỏ được sự mệt mỏi và già nua đã đeo bám từ nhiều năm nay.

“Hy Lạp là một đội bóng mạnh, nhưng chưa biết cách chứng minh sức mạnh đó”, ông Santos nhận xét. Trước mắt, ông cần gấp một đối sách để giúp Hy Lạp cầm cự trước sức tấn công của Croatia. Nhưng dường như HLV 55 tuổi này vẫn chưa tìm ra được chiến thuật thích hợp, ông chỉ biết nói: “Chúng tôi cần phải phòng ngự nhiều hơn và tốt hơn trong trận gặp Croatia”. Có lẽ ông Santos sẽ cần thêm một chút may mắn nữa để không thua trận này.

Ở các trận còn lại của bảng F, Georgia sẽ tiếp Israel trong trận đấu chính thức đầu tiên giữa hai đội. Trong khi đó, Latvia sẽ có cơ hội giành 3 điểm đầu tiên khi hành quân đến sân Ta' Qali của đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng, tuyển Malta.

N.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.