Đến đội bóng “Bà đầm già thành Turin” với giá 16 triệu euro, Ibrahimovic nhanh chóng tìm được chỗ đứng vì trụ cột David Trezeguet không may dính chấn thương. Ở mùa giải năm ấy, chân sút người Thụy Điển chơi như lên đồng. Hàng loạt các đội bóng lớn tìm đến anh cùng với những bản hợp đồng béo bở. Tuy nhiên, người đại diện khi ấy của Ibra là Mino Raiola đã từ chối tất cả nhằm đẩy giá lên cao.
Sang mùa giải thứ 2, phong độ của Ibra bỗng tụt dốc thảm hại. Sau vụ Calciopoli, cầu thủ người Thụy Điển quyết dứt áo ra đi dù HLV mới đã cố gắng thuyết phục anh ở lại
Chụp màn hình Goal.com