Iniesta nghĩ rằng mình đã việt vị

15/07/2010 09:07 GMT+7

Người hùng của tuyển Tây Ban Nha, Andreas Iniesta, nghĩ rằng anh đã rơi vào thế việt vị khi nhận bóng ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà lần đầu vô địch World Cup.

Cú sút của Iniesta tưởng đã ở tư thế việt vị - Ảnh: AFP

Người hùng của tuyển Tây Ban Nha, Andreas Iniesta, nghĩ rằng anh đã rơi vào thế việt vị khi nhận bóng ghi bàn thắng quyết định giúp đội nhà lần đầu vô địch World Cup.

“Trong tình huống đó, tôi chỉ chờ đường chuyền của Fabregas và anh ấy đã thực hiện nó một cách hoàn hảo”, Iniesta phát biểu trong một cuộc họp báo, “Khi nhận bóng trong tư thế trống trải, tôi nghĩ rằng mình đã việt vị. Tuy vậy, tôi vẫn khống chế và sút bóng một cách hoàn hảo. Tôi biết chắc rằng bóng sẽ vào lưới. Sau đó, khi nhìn thấy trọng tài biên không phất cờ việt vị, tôi như phát cuồng vì vui sướng”.

Bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ thứ hai trận chung kết World Cup đã kết thúc một mùa giải đầy khó khăn với Iniesta khi anh không thường xuyên thi đấu vì chấn thương. “Tôi đã không được ra sân thường xuyên tại Barcelona do chấn thương. Tuy nhiên, khi cùng đội tuyển dự World Cup, tôi vẫn tin rằng mình có thể thành công. Dù vậy, chúng tôi cũng đã phải trải qua những giây phút khó khăn sau trận thua Thụy Sỹ. May mắn là đội tuyển đã vượt qua được và giành chiến thắng chung cuộc. Với tôi, việc đem lại niềm vui cho các CĐV nhà là một điều không gì sánh bằng”.

H.L (Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.