Inter hòa trận thứ ba liên tiếp

22/02/2010 08:55 GMT+7

Điểm nhấn trên sân Meazza đêm qua không nằm ở kết quả Sampdroria xuất sắc cầm chân đội đầu bảng Inter Milan. Thay vào đó, việc các học trò của HLV Mourinho xuất sắc giữ sạch mành lưới để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa trong thế bất lợi về quân số mới là điểm đáng chú ý.

Trọng tài đã quá nghiêm khắc với các cầu thủ Inter - Ảnh: AFP

Điểm nhấn trên sân Meazza đêm qua không nằm ở kết quả Sampdroria xuất sắc cầm chân đội đầu bảng Inter Milan. Thay vào đó, việc các học trò của HLV Mourinho xuất sắc giữ sạch mành lưới để kết thúc trận đấu với tỷ số hòa trong thế bất lợi về quân số mới là điểm đáng chú ý.

Trong trận này, bộ đôi hậu vệ Cordoba và Samuel đã bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp 1 do lãnh thẻ đỏ. Tưởng như việc phải thi đấu thiếu người trước một đối thủ mà Inter từng để thua 3 trong 4 lần đụng độ gần đây nhất sẽ khiến Mourinho kết thúc chuỗi 129 bất bại trên sân nhà từ khi dẫn dắt Porto đến nay.

Tuy nhiên, đẳng cấp chính là sự khác biệt giữa Inter và những CLB khác tại Serie A. Dù phải chơi trong thế 9 chống 11, khung thành thủ môn Julio Cesar vẫn đứng vững đến khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên. Sau trận đấu, Mourinho lại có dịp “nổ vang trời” khi phát biểu: “Inter Milan chỉ có thể bị đánh bại khi chơi với 6 người”.

Hòa Sampdoria trong thế mất người thì đúng là điểm đáng khen. Nhưng ở khía cạnh khác, trận hòa vừa qua đã là trận đấu thứ 3 liên tiếp Inter không thắng. Đó là một kết quả không mấy ấn tượng. Trong trận đấu vừa qua, bộ đôi tấn công của Inter là Milito và Eto’o đã thi đấu không hiệu quả. Đặc biệt là tiền đạo người Cameroon. Nếu không sớm lấy lại phong độ, Eto’o nhiều khả năng sẽ phải nhường vị trí chính thức cho Goran Pandev.

Ở trận đấu sớm, Genoa trên sân nhà đã nhấn chìm Udinese  với chiến thắng đậm 3-0. Trận thua này của Udinese đã khiến HLV Gianni De Biasi phải xách va-li rời CLB, đồng thời nhường chỗ cho Pasquale Marino, người vừa bị Udinese sa thải hồi trước Giáng sinh.

Trận thắng này đã giúp Genoa tiếp tục củng cố hy vọng giành một suất dự các cúp châu Âu trong mùa tới. Hiện khoảng cách giữa họ và Sampdoria chỉ là 2 điểm.

Phương Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.