Karagounis, 8 năm vẫn là người hùng

18/06/2012 03:36 GMT+7

Hy Lạp một lần nữa khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục, ngợi ca với tinh thần bất khuất không bao giờ bỏ cuộc, trong đó hình ảnh ấn tượng nhất chính là khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của đội trưởng Giorgos Karagounis khi chính anh ghi bàn thắng quyết định để hứa hẹn viết tiếp câu chuyện thần tiên như 8 năm trước.

Hy Lạp một lần nữa khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục, ngợi ca với tinh thần bất khuất không bao giờ bỏ cuộc, trong đó hình ảnh ấn tượng nhất chính là khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của đội trưởng Giorgos Karagounis khi chính anh ghi bàn thắng quyết định để hứa hẹn viết tiếp câu chuyện thần tiên như 8 năm trước.

Điều trùng hợp là tại Euro 2004, cũng chính Karagounis là tác giả bàn thắng mở tỷ số trong trận khai mạc giúp Hy Lạp đá bại chủ nhà Bồ Đào Nha 2-1, mở đầu cho hành trình vinh quang của những chiến binh quả cảm. Khi đó dù cả giải chỉ ghi 1 bàn thắng, nhưng chính bàn thắng của anh như chất xúc tác cho thấy một Hy Lạp luôn biết cách bùng nổ, không chỉ chọn chiến thuật phòng thủ phản công hợp lý mà còn chiến thắng tất cả đối thủ bằng ý chí kiên cường, sự nhẫn nhịn và quyết tâm đến cùng.

Karagounis, 8 năm vẫn là người hùng 
Ảnh: AFP

Tại Euro lần này, Hy Lạp không có được sự đồng đều về lực lượng như 8 năm trước nhưng vẫn còn đó chiến binh già 35 tuổi Karagounis. Anh xứng đáng là linh hồn của cả đội, vẫn âm thầm tận tụy cày ải và làm cho tuyến giữa của Hy Lạp luôn đứng vững rồi từ đó biết cách vượt qua khó khăn. Chính Karagounis suýt chút nữa cũng đã là người ấn định chiến thắng trong trận khai mạc cho Hy Lạp, nếu anh đừng quá nắn nót cú sút 11 m, giúp thủ môn Tytol của Ba Lan đổ người đúng hướng. Nhưng với bàn thắng duy nhất ở trận gặp Nga, Karagounis không chỉ chuộc lỗi mà còn trở thành người hùng khi đưa Hy Lạp từ chỗ tưởng như bị loại sớm hiên ngang ngẩng cao đầu bước tiếp.

Nhưng cũng thật cay đắng cho người hùng Karagounis. Chiếc thẻ vàng anh bị trọng tài phạt vì cho rằng lỗi ngã giả vờ trong vòng cấm, đã tước mất cơ hội dự trận tứ kết 3 ngày nữa, bởi trước đó Karagounis đã bị 1 thẻ ở trận gặp Ba Lan. Cho rằng bị oan ức vì không dại gì đóng kịch mà có tác động từ hậu vệ Nga, Karagounis đã có những phản ứng mạnh mẽ, khuôn mặt đầy biểu cảm với sự tức giận dữ dội nhắm vào trọng tài. Thậm chí anh còn cho rằng đã có sự đối xử không công bằng của trọng tài muốn rút thẻ nhắm vào Hy Lạp, chẳng hạn như chiếc thẻ đỏ không đáng của Papastalhopoulos ở trận khai mạc.

Tiếc cho Karagounis khi tứ kết vắng anh, người đội trưởng mẫu mực và là chỗ dựa tinh thần cho cả đội. Nhưng với người hâm mộ dù kết quả thế nào thì Karagounis vẫn xứng đáng là người hùng không chỉ của Hy Lạp mà của Euro lần này.

Quang Tuyến

>> Tĩnh" và "động"!
>> Những cái tôi quá lớn của Hà Lan
>> Nhạt nhòa màu da cam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.