Tottenham khó có thể vô hiệu hóa được Eto’o (phải) - Ảnh AFP |
Tuy lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League diễn ra vào rạng sáng mai không có các trận cầu đỉnh cao nhưng vẫn có nhiều điều để chờ đợi, đặc biệt là cuộc đối đầu giữa Inter và Tottenham.
Quả là kỳ lạ khi trận cầu “đinh” lại diễn ra giữa đội ĐKVĐ với một đối thủ chỉ vừa chạm ngõ Champions League trong mùa này. Thế nhưng nếu xét đến tham vọng cùng lực lượng cầu thủ của Tottenham thì rõ ràng đây là một trận đấu đáng xem. Xem để biết Inter dưới thời HLV Benitez đã chuẩn bị như thế nào cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của họ, cũng như để đánh giá chính xác hơn về việc Tottenham đã đủ trình độ để thi đấu ở Champions League hay chưa.
Chỉ có một điều tiếc nuối là cả hai đội đều không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất cho trận đấu này do chấn thương và án treo giò. Cambiasso, Thiago Motta, Pandev và Diego Milito đều đã trở lại tập luyện cùng Inter vào hôm thứ hai vừa qua nhưng vẫn phải theo giáo án riêng. May lắm thì chỉ có Cambiasso kịp bình phục. Trong trường hợp xấu nhất, Stankovic sẽ thay thế vị trí của Cambiasso để chơi bên cạnh Zanetti ở trung tâm hàng tiền vệ. Coutinho và Biabiany đảm nhận vị trí của Milito và Pandev trên hàng công để cùng Sneijder hỗ trợ cho tiền đạo mũi nhọn Eto’o.
Tottenham thiệt hại nặng nề hơn do Van der Vaart bị treo giò còn King, Dawson, Kaboul, Defoe và Palacios đều đang phải dưỡng thương. Tuy nhiên, điều may mắn là Hudllestone thoát được án treo giò của UEFA và thủ môn Gomes đã hoàn toàn bình phục. Như vậy, nhiều khả năng Gallas và Bassong sẽ tiếp tục sánh vai nhau ở vị trí trung vệ, Crouch sắm vai tiền đạo cắm duy nhất còn Modric chuyển vào chơi thay vị trí hộ công của Van der Vaart, giao lại cánh phải cho Lennon.
Tỷ lể cược Barcelona – FC Copenhagen: Barcelona chấp 2 trái, 2 trái rưỡi, thua 8. H.N (Theo AsianBookie) |
Trong các trận còn lại diễn ra vào rạng sáng mai, Barcelona có thể vươn lên ngôi đầu bảng D sau cuộc đón tiếp Copenhagen tại Nou Camp, M.U buộc phải đánh bại Bursaspor để lấy lại niềm tin đồng thời bảo vệ ngôi đầu bảng C và Lyon sẽ tận dụng lợi thế sân nhà cùng sức mạnh vừa tìm lại được để vượt qua Benfica nhằm duy trì thành tích toàn thắng sau lượt đi ở bảng B.
Trần Tôn
Bình luận (0)