Khóc cho Portsmouth

22/02/2010 08:59 GMT+7

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” là câu thành ngữ thích hợp nhất để mô tả Portsmouth sau khi họ để thua Stoke 1-2 trong trận đấu ở sân Fratton Park vừa qua. Đây là trận đấu cuối cùng của Portsmouth trước mặt các khán giả nhà trước khi họ ra tòa vào ngày 1.3 để đối mặt với khả năng bị kê biên và phát mãi hoặc tệ hơn nữa là bị giải thể.

Sự thất vọng của tiền đạo Dindane bên phía Portsmouth - Ảnh: AFP

Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí” là câu thành ngữ thích hợp nhất để mô tả Portsmouth sau khi họ để thua Stoke 1-2 trong trận đấu ở sân Fratton Park vừa qua. Đây là trận đấu cuối cùng của Portsmouth trước mặt các khán giả nhà trước khi họ ra tòa vào ngày 1.3 để đối mặt với khả năng bị kê biên và phát mãi hoặc tệ hơn nữa là bị giải thể.

Thất bại của Portsmouth chua chát vì họ được chơi hơn người ở phút 73 khi Andy Wilkinson nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân giữa lúc tỷ số đang là 1-1. Mải mê dâng lên tấn công để tìm kiếm 3 điểm hòng rút ngắn khoảng cách với vùng an toàn, Portsmouth nhận phải một đòn chí tử khi Salif Diao ghi bàn cho Stoke trong phút bù giờ.

Thua trận này, Portsmouth cách vùng an toàn đến 8 điểm. Dù có thoát khỏi khả năng bị phát mãi vốn đồng nghĩa với việc bị trừ 9 điểm, Portsmouth cũng khó có cửa ở lại Premier League vào mùa sau. “Mọi thứ đều đi trật đường ray. Chúng tôi chơi với nhiều tiền đạo vào cuối trận vì họ còn có 10 người và với chúng tôi, 1 điểm thì không có ý nghĩa gì”, HLV Avram Grant chán nản phát biểu. Còn Stoke, nhờ trận thắng này đã có 34 điểm và họ gần như chắc chắn trụ hạng.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.