Không thể lội ngược dòng

27/01/2010 10:02 GMT+7

Khi Barcelona, Real, Valencia và Villarreal nối đuôi nhau bị loại từ trước vòng tứ kết, trận Sevilla gặp Deportivo được coi là chung kết sớm. Nhưng “trận chung kết này” lại không kịch tính chút nào khi nó theo lối mòn kịch bản của bán kết năm 2007 và tứ kết năm 2009: Sevilla thắng Deportivo 3-0 ngay tại Riazor.

Tiền đạo Bodipo (áo trắng) của Deportivo bất lực trước hậu vệ của Sevilla - Ảnh: AFP

Khi Barcelona, Real, Valencia và Villarreal nối đuôi nhau bị loại từ trước vòng tứ kết, trận Sevilla gặp Deportivo được coi là chung kết sớm. Nhưng “trận chung kết này” lại không kịch tính chút nào khi nó theo lối mòn kịch bản của bán kết năm 2007 và tứ kết năm 2009: Sevilla thắng Deportivo 3-0 ngay tại Riazor.

Câu hỏi đặt ra là Deportivo có thể lội ngược dòng được tại Sevilla khi bị gác trước 3 bàn. Với những CĐV Deportivo nhiều mơ mộng, họ đang nhớ về kịch bản của Champions League mùa bóng 2003-2004. Ngày 23.3.2004, Deportivo thua đương vô địch Champions League Milan 1-4 tại San Siro. Nhiều người nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng sau đó 2 tuần tại Riazor, Deportivo đã làm điều tuyệt vời nhất trong lịch sử CLB khi thắng ngược Milan 4-0 và vào bán kết. Liệu đêm nay, quá khứ có vọng về?

Rất khó. Thứ nhất, đêm nay trận đấu sẽ đá tại sân Sanchez Pizjuan, sân nhà của Sevilla. Trong mùa này, ngoài Barcelona, chưa đội nào thắng được Sevilla tại sân Sanchez Pizjuan mà trận thắng đó của Barca (lượt về vòng 1/8 Cúp nhà vua) cũng như thua vì nó không giúp Barca loại được Sevilla. Thứ hai, Deportivo hiện giờ không thể so sánh bằng hình ảnh của họ 6 năm về trước.

Ngày đó Deportivo là một đội bóng trẻ trung, siêu tấn công với thủ lĩnh Juan Valeron đầy sức sống và bên cạnh anh là cả tá chân sút đẳng cấp như Pandiani, Luque. Còn giờ, Valeron đã là “một ông già” trong đội hình Deportivo và xung quanh tiền vệ này không có chân sút nào đẳng cấp. Tiền vệ Felipe mới ghi 3 bàn cho Deportivo tại Liga mùa này nhưng con số khiêm tốn đó cũng đủ giúp anh trở thành chân sút tốt nhất của CLB. Những tiền đạo khác như Riki, Bodipo hay Adrian đều mới chỉ có 1 hay 2 bàn tại Liga. Đáng tiếc là trong trận thắng Bilbao, Felipe đã chấn thương và anh sẽ phải nghỉ trong 4-6 tháng. Không có tiền đạo tốt thì mong gì ghi 4 bàn vào lưới Sevilla.

Chẳng có tín hiệu nào để hy vọng vào sự quật khởi. Có lẽ HLV Lotinia sẽ coi đây là một trận đá dạo dành cho đội hình dự bị. Deportivo cần giữ sức nhiều hơn cho cuộc đua vào top 4 đang rất căng thẳng và cuối tuần này, họ sẽ tiếp Real. Sevilla cũng sẽ đá dưỡng sức để dành cho trận đấu gặp Valencia sắp tới.

Tại trận tứ kết còn lại, Osasuna sẽ tiếp Racing. Cách đây 1 tuần, Racing đã thắng 2-1 trong trận lượt đi nên trận lượt về sẽ rất hấp dẫn. Phong độ của Racing rất tốt dưới thời HLV Portugal và họ đã duy trì chuỗi 7 trận bất bại. Việc được chơi phản công sẽ giúp Racing trở nên nguy hiểm trong trận đấu này.

Dự đoán: Sevilla - Deportivo 2-1 (3-0)
Osasuna - Racing 1-1 (1-2)

* Tỷ số trong ngoặc là kết quả lượt đi

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.