Lacombe có duyên với giải cúp

24/03/2010 09:42 GMT+7

HLV của Monaco, Guy Lacombe vốn rất có duyên với các giải đấu cúp. Trong 7 năm qua, Lacombe đã tham dự đến 4 trận chung kết các giải cúp trong nước. Ông dẫn dắt PSG giành Cúp nước Pháp năm 2006 và đưa Rennes vào chung kết cúp này năm 2009.

HLV Guy Lacombe của Monaco - Ảnh: Getty Images

HLV của Monaco, Guy Lacombe vốn rất có duyên với các giải đấu cúp. Trong 7 năm qua, Lacombe đã tham dự đến 4 trận chung kết các giải cúp trong nước. Ông dẫn dắt PSG giành Cúp nước Pháp năm 2006 và đưa Rennes vào chung kết cúp này năm 2009.

HLV 54 tuổi từng đưa Sochaux, đối thủ của Monaco ở trận tứ kết này, vào chung kết Cúp Liên đoàn năm 2003 và giành chức vô địch năm 2004.

Ở Monaco mùa này, Lacombe cũng chứng tỏ ông là bậc thầy trong giải cúp bằng cách đánh bại 2 gã khổng lồ Lyon và Bordeaux trên đường vào tứ kết. Cúp nước Pháp là ưu tiên của cả Monaco và Sochaux vì họ đều không còn mục tiêu ở Ligue 1. Cả hai đội đều gặp cùng một vấn đề ở khâu ghi bàn trước trận đấu này.

Dù sở hữu chân sút xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn ở Ligue 1, Nene trong đội hình, Monaco đã tịt ngòi trong 3 trận gần nhất. Đội bóng ở công quốc chỉ ghi được 1 bàn trong 5 trận gần đây. Lần cuối cùng Nene nổ súng là trong trận gặp Nice vào ngày 31.1. Monaco hiện sống dựa vào tiền đạo Maazou. Cầu thủ người Nigeria đến Monaco theo dạng cho mượn từ CSKA Moscow vào tháng 1, anh ghi 4 trong 5 bàn gần nhất cho Monaco. Sochaux cũng chẳng khá hơn Monaco là mấy khi chỉ ghi được 2 bàn trong 6 trận mới đây, đều do công của tiền vệ Boudebouz, trong đó có 1 bàn từ chấm penalty trong trận gặp PSG.

Ở trận tứ kết còn lại, Lens sẽ tiếp St.Etienne trên sân nhà. Hai đội này đều không biết mùi chiến thắng trong 4 trận gần nhất ở Ligue 1.

Dự đoán: Monaco – Sochaux: 1-0; Lens – St.Etienne: 2-1.

S.D

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.