Lão tướng lập công

16/03/2010 09:32 GMT+7

Cuộc đua tại Serie A lại trở nên hấp dẫn trong những vòng cuối. Sau khi Inter thất bại trên sân Catania, Milan đã thắng Chievo 1-0 để áp sát Inter với khoảng cách 1 điểm ít hơn.

Đồng đội chia vui cùng Seedorf (giữa) - Ảnh: AFP

Cuộc đua tại Serie A lại trở nên hấp dẫn trong những vòng cuối. Sau khi Inter thất bại trên sân Catania, Milan đã thắng Chievo 1-0 để áp sát Inter với khoảng cách 1 điểm ít hơn.

Cùng thời điểm này mùa trước, Inter có 66 điểm, bỏ xa Milan 12 điểm. Trở lại sân nhà San Siro sau thất bại ê chề trước M.U tại Champions League, ngỡ như Chievo sẽ trở thành vật tế thần để Rossoneri trút giận. Nhưng khi dư âm từ việc bị loại khỏi Champions League vẫn còn chưa tan, những tình huống nguy hiểm mà Milan tạo ra về phía Chievo vẫn còn thiếu một sự chính xác cần thiết để tạo nên bàn thắng, dù rằng họ là đội giữ thế thượng phong trong suốt trận đấu. Số liệu thống kê cho thấy thời gian kiểm soát bóng của Milan vượt trội hơn hẳn so với “lừa bay” (61%/39%). Song, vào thời điểm mà các CĐV Milan nghĩ đến việc rời sân mà không được xem bàn nào, “lão tướng” Seedorf đã mang về 3 điểm quý giá cho Milan sau một tình huống xử lý bóng xuất thần, đi bóng từ giữa sân đến sát vòng cấm rồi ghi bàn.

P.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.