Laporta là kẻ lừa dối

22/03/2010 09:29 GMT+7

Cách đây ít tháng, siêu môi giới Tutumlu đã đệ đơn kiện chủ tịch Juan Laporta (ảnh) của Barcelona về việc không thanh toán tiền hoa hồng cho ông trong các phi vụ mà Tutumlu dàn xếp để Barcelona và Laporta kiếm tiền. Từ đó đến giờ, Tutumlu không xuất hiện nhiều trên báo giới. Nhưng vào cuối tuần qua, người đàn ông đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng trên tờ Marca.

Cách đây ít tháng, siêu môi giới Tutumlu đã đệ đơn kiện chủ tịch Juan Laporta (ảnh) của Barcelona về việc không thanh toán tiền hoa hồng cho ông trong các phi vụ mà Tutumlu dàn xếp để Barcelona và Laporta kiếm tiền. Từ đó đến giờ, Tutumlu không xuất hiện nhiều trên báo giới. Nhưng vào cuối tuần qua, người đàn ông đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng trên tờ Marca.

Tutumlu khẳng định: “Tôi bị anh bạn Laporta lừa hơi bị nhiều.  Riêng vụ tại Uzbekistan là 3 triệu euro”. Tutumlu cũng lật mặt nạ Laporta trong vụ toan tính kiếm chác từ kẻ nghèo khó Valencia. Nhà môi giới này cho biết: “Hè trước, Laporta đã gọi điện cho một CLB tại Anh và đề nghị làm trung gian trong vụ mua tiền đạo Villa của Valencia”. Laporta rất bực trước những lời cáo buộc của Tutumlu và gọi người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ là “kẻ cắp”. CĐV Barca cho rằng đây là chiến dịch bôi nhọ Laporta.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.