Leeds lại gây ấn tượng mạnh

25/01/2010 10:40 GMT+7

Tại vòng 3, Leeds United - đội đang chơi bóng ở League One, dưới Premier League 2 bậc, đã tạo ra cơn địa chấn sau khi loại gã khổng lồ M.U ra khỏi cuộc chơi. Những tưởng kỳ tích đó sẽ không thể lặp lại, khi ở vòng 4 đối thủ là Tottenham - xếp thứ 5 ở Premier League. Nhưng không, tại White Hart Lane, Leeds đã khiến Tottenham mừng đó rồi hụt hẫng ngay sau tiếng còi kết thúc.

Jermaine Beckford đang được nhiều CLB lớn theo đuổi - Ảnh: Reuters

Tại vòng 3, Leeds United - đội đang chơi bóng ở League One, dưới Premier League 2 bậc, đã tạo ra cơn địa chấn sau khi loại gã khổng lồ M.U ra khỏi cuộc chơi. Những tưởng kỳ tích đó sẽ không thể lặp lại, khi ở vòng 4 đối thủ là Tottenham - xếp thứ 5 ở Premier League. Nhưng không, tại White Hart Lane, Leeds đã khiến Tottenham mừng đó rồi hụt hẫng ngay sau tiếng còi kết thúc.

Sau khi Jermaine Defoe sút hỏng quả penalty ở phút thứ 9, Peter Crouch đã “nổ phát súng” đầu tiên và trúng đích, giúp Tottenham dẫn bàn ở phút 42. Jermaine Beckford, chân sút đang được CĐV M.U đưa vào tầm ngắm, tiếp tục đóng vai người hùng bên phía Leeds bằng bàn gỡ hòa 10 phút sau đó.

Đến lượt Pavlyuchenko giúp Tottenham dẫn bàn lần thứ 2 và lần này, không ai dám nghĩ Leeds “còn mạng” ở cúp FA. Nhưng, cũng lại là Beckford, tiền đạo đang được rất nhiều đội bóng lớn ở châu Âu săn đón, đã thực hiện thành công quả penalty ở phút bù giờ cuối trận.

Như vậy, Leeds vẫn còn “sống”. Trước mắt họ còn (có thể hơn) 90 phút của trận lượt về tại Elland Road. Song, điều quan trọng là Leeds đã hoàn toàn thuyết phục người hâm mộ với cách thi đấu chững chạc, không cóng chân trước một đội bóng xếp trên cả thứ bậc lẫn đẳng cấp như Tottenham.

Tại vòng 4 cúp FA (với 16 cặp đấu), có đến 15 đội đang chơi ở Premier League tham dự. Trải qua 14 trận đấu (có mặt 12 đội Premier League), chỉ mới xác định được 6 gương mặt đi tiếp là Chelsea, Fulham, Aston Villa, Bolton, Birmingham và Portsmouth. Các đội phải chờ là Tottenham, Wolves, Wigan và những đội đã bị loại bao gồm Burnley, Everton và Sunderland.

Chelsea với vị thế ĐKVĐ, nên đã không gặp khó khăn tìm một chỗ ở vòng 5 - tứ kết. Trong khi đó, Aston Villa những phút cuối trận đã sống trong nỗi lo phập phồng, dẫn trước 3-1 từ phút 63 và đến những phút cuối Brighton & Hove đã vùng lên tìm được 1 bàn rút ngắn tỷ số.

Sau Leeds có lẽ chiến thắng 2-1 của Portsmouth trước Sunderland là gây bất ngờ nhất. Bị dẫn bàn trước, song đội bóng đang ngập ngụa trong khủng hoảng (nợ nần, bất ổn nội bộ) đã lội ngược dòng thành công bằng 2 bàn thắng của Utaka - cầu thủ đã 3 tháng qua không nhận được đồng lương nào. “Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng cho Portsmouth. Sau trận này Portsmouth sẽ có bộ mặt khác ở Premier League”, HLV Avram Grant khẳng định.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.