Leicester hạ Man City: Câu chuyện cổ tích vẫn tiếp tục ở Premier League

07/02/2016 08:56 GMT+7

Với chiến thắng 3-1 trên sân Manchester City ở vòng 25 Premier League diễn ra đêm qua (6.2, giờ VN), giấc mơ vô địch giải Ngoại hạng Anh của Leicester đang dần trở thành hiện thực.

Với chiến thắng 3-1 trên sân Manchester City ở vòng 25 Premier League diễn ra đêm qua (6.2, giờ VN), giấc mơ vô địch giải Ngoại hạng Anh của Leicester đang dần trở thành hiện thực.

Leicester tiến thêm một bước đến ngôi vô địch mùa này sau chiến thắng trên sân Man City - Ảnh: AFP
Hồi đầu mùa giải này, ngay cả những người mơ mộng nhất cũng chẳng thể nào nghĩ Leicester có thể tham gia vào cuộc đua vô địch tại Premier League. Cũng chính vì thế mà các nhà cái đã đưa ra tỷ lệ cược 1 ăn 5.000 đối với khả năng "Bầy cáo" giành ngôi vương giải Ngoại hạng Anh mùa này.
Với tỷ lệ đó, giờ đây, các nhà cái đang run rẩy bởi câu chuyện cổ tích vẫn đang được thầy trò Claudio Ranieri viết tiếp từ chương này đến chương khác. Sau chiến thắng 2-0 trước Liverpool là thắng lợi 3-1 trên sân kình địch Man City.
Trận thắng ở Etihad đã giúp cho Leicester duy trì khoảng cách 5 điểm so với nhóm phía sau. Với khoảng cách này và một khi thầy trò Ranieri đã đánh bại Man City ngay tại Etihad, không còn nhiều người nghi ngờ khả năng vô địch của đội bóng chủ sân King Power nữa.
Man City (áo xanh) bế tắc trước hàng thủ vững chắc của Leicester - Ảnh: AFP
Đêm qua, Leicester đã có một chiến thắng thật sự thuyết phục trước Man City, đội bóng có giá trị đội hình lên đến hơn 200 triệu bảng, gấp nhiều lần họ. Phòng thủ chắc chắn và phản công sắc sảo, "Bầy cáo" đã không cho đoàn quân của HLV Pellegrini một cơ hội nào.
Cùng thời gian này năm ngoái, Leicester rời sân Emirates của Arsenal sau thất bại trước đội chủ nhà. Khi đó, khoảng cách về điểm số giữa họ và nhóm phải xuống hạng chỉ là 4 điểm. Thế nhưng tình thế giờ đây đã rất khác. 
Mahrez (áo đen) có 14 bàn thắng và 10 đường chuyền thành bàn - Ảnh: AFP
Thành công của Leicester đến từ những con người mà trước đó tưởng chừng như rất bình thường. Đó là Riyad Mahrez, cầu thủ mà Leicester chỉ phải bỏ ra 400.000 bảng để mua về, ít hơn 2 tuần lương mà Man City trả cho Yaya Toure.
Với 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn trong trận đấu với Man City, Mahrez trở thành cầu thủ đầu tiên tại Premier League có số lần ghi bàn (14) và số pha kiến tạo (10) đều hơn 2 chữ số.
Vardy là chân sút lợi hại của Leicester - Ảnh: AFP
Đó là Jamie Vardy, cầu thủ cách đây hơn 3 năm còn thi đấu ở giải nghiệp dư tại Anh. Giờ đây, tiền đạo 28 tuổi đang dẫn đầu danh sách "Vua phá lưới" ở Premier League với 18 bàn thắng. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ có một suất trên hàng công tuyển Anh tại EURO 2016 sắp tới. Để giữ chân Vardy, Leicester đã đưa ra mức lương 80.000 bảng/tuần trong hợp đồng mới kéo dài đến năm 2019.
Nhưng trên hết phải kể đến Ranieri, "tác giả" của câu chuyện cổ tích tại Leicester. Trong sự nghiệp của mình, nhà cầm quân người Ý chưa từng giành được danh hiệu vô địch quan trọng nào. Thế nhưng, giờ đây, ở tuổi 64, "Gã thợ hàn" đang đứng trước cơ hội vô địch Premier League, một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới.
HLV Ranieri đang đứng trước cơ hội lịch sử - Ảnh: AFP
"Tôi thật sự không dám tin. Khi nhận việc ở Leicester, các nhà cái cho rằng tôi sẽ là người bị sa thải đầu tiên ở mùa giải này. Tuy nhiên, giờ đây họ cho rằng Leicester là ứng cử viên vô địch sáng giá nhất. Hy vọng lần này họ sẽ đúng", HLV Ranieri nói.
Người hâm mộ bóng đá Anh cũng đang hy vọng điều tương tự. Bởi kể từ năm 1995, khi Blackburn giành chức vô địch, chưa có một đội bóng nào ngoài M.U, Man City, Chelsea và Arsenal đăng quang Premier League. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.