Leverkusen hụt bước

08/03/2010 09:14 GMT+7

Trong trận đấu sớm, Bayern Munich đã bị Cologne cầm hòa 1-1. Đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn dành cho các cầu thủ Leverkusen vì họ sẽ lấy lại ngôi đầu nếu đánh bại đội xếp áp chót Nuremberg.

Trong trận đấu sớm, Bayern Munich đã bị Cologne cầm hòa 1-1. Đó là nguồn động viên tinh thần rất lớn dành cho các cầu thủ Leverkusen vì họ sẽ lấy lại ngôi đầu nếu đánh bại đội xếp áp chót Nuremberg.

Đêm qua, các cầu thủ Leverkusen đã làm người hâm mộ họ thất vọng nặng nề khi bị Nuremberg đánh bại 3-2. Đội bóng của HLV Jupp Heynckes vỡ trận vào cuối hiệp 1 khi để thủng lưới 2 bàn bởi tiền đạo Choupo Moting phía chủ nhà. Dù dồn đội hình lên tấn công trong hiệp 2 nhưng Leverkusen lại để thủng 1 bàn trước khi ghi 2 bàn rút ngắn tỷ số. Thất bại 2-3 chẳng những khiến Leverkusen không đòi được ngôi đầu bảng từ Bayern mà họ còn chấm dứt luôn chuỗi trận bất bại kỷ lục đã kéo dài đến con số 24.

Cách đây một tuần, HLV Heynckes đã nói rằng: “Tôi sẽ hạnh phúc nếu Leverkusen giành vị trí thứ hai vào cuối mùa”. Đó không phải là một lời nhận xét khiêm tốn mà rất thực tế. Nếu nhìn vào kết quả của Leverkusen trong các trận gần đây có thể thấy họ đang đuối dần khi phải gồng mình trước áp lực giữ ngôi đầu. Trước khi để thua Nuremberg, Leverkusen đã bị cầm hòa bởi Bremen và Cologne.

Điều lo ngại hơn với Leverkusen là thất bại này có thể khiến họ mất niềm tin và hụt hơi trong các trận tiếp theo. Giờ thì mục tiêu giành vị trí thứ 2 với Leverkusen cũng không dễ khi Schalke lì lợm của Magath đang tạm chiếm. Còn với Nuremberg, 3 điểm có được đã giúp họ thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

N.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.