Lịch thi đấu, lịch phát sóng, dự đoán tỷ số Champions League rạng sáng mai 14.3

Kim Chao
Kim Chao
13/03/2019 08:00 GMT+7

Người hâm mộ không muốn chứng kiến một đêm không bàn thắng như ở lượt đi cách nay 3 tuần. Hai trận đấu diễn ra rạng sáng mai 14.3 (theo giờ VN) buộc phải có kết quả thắng thua...

Ở đêm 20.2, khán giả đã phải chứng kiến hai trận đấu nhàm chán từ tỷ số cho  đến cục diện trên sân. Bốn đại diện đến từ 4 nền bóng đá hàng đầu châu Âu đã không chứng tỏ được hết sức mình. Ở giải quốc nội, cả 4 câu lạc bộ đều ghi  được rất nhiều bàn thắng và nằm trong top đầu nhưng bỗng "tịt ngòi" ở đêm đó.
Tất nhiên họ không thể tiếp tục đá như thế vào rạng sáng mai, nhất là hai đội chủ nhà Bayern Munich và Barcelona.
Đại diện của nước Đức đang có cơ hội "ngon ăn" để qua mặt người anh em đáng ghét Dortmund. Họ đã vượt qua Dortmund ở Bundesliga, giờ chỉ cần thắng Liverpool, "Hùm  xám" sẽ lọt vào tứ kết trước con mắt ganh tỵ của các thầy trò HLV Lucien Favre. Thế nhưng, Bayern Munich phải hỏi "ý kiến" Liverpool trước đã. Ông Klopp trở về Đức để hít bầu không khí bóng đá nơi ông thành danh, tất nhiên đây không phải là lần đầu, nhưng ông luôn coi trọng nơi đã tạo ra một Klopp vang danh, nhất là Alianz Arena, sân vận động luôn gây cho ông nhiều khó khăn nhất khi còn dẫn dắt Dortmund. Thế thì đã sao, chẳng phải ông luôn gặp áp lực như thế kể từ khi về dẫn dắt Liverpool? Dù kết quả thế nào, ai cũng xứng đáng lọt vào tứ kết Champions League và ai bị loại cũng đáng tiếc...
Còn Barcelona, họ không thể chơi như trận lượt đi trên đất Pháp. Lyon không giỏi tử thủ, ai cũng biết điều đó. Thế nhưng một khi Barcelona phụ thuộc quá nhiều vào phong độ của Messi thì tỷ số 5-2 trước Lyon mà Barca từng làm cách nay 10 năm sẽ khó thành hiện thực. Dẫu biết rằng Barcelona không nhất thiết phải ghi  nhiều bàn thắng vào lưới đối phương nhưng chỉ có cách đó các cầu thủ chủ nhà mới xứng đáng lọt vào tứ kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.