Lille chinh phục thành Toulouse

26/09/2010 10:00 GMT+7

Sau những bước tiến thần tốc tại Ligue 1 ở giai đoạn đầu mùa (4 trận mở màn toàn thắng), Toulouse đã có dấu hiệu chững lại trong những tuần vừa qua. Họ bước vào trận đấu hôm nay với Lille tại vòng 7 Ligue 1 với gánh nặng của chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng, dù hiện vẫn còn được xếp trong nhóm đầu bảng.

Thủ môn Yohann Pele (trái) sẽ có một ngày làm việc vất vả - Ảnh: AFP

Sau những bước tiến thần tốc tại Ligue 1 ở giai đoạn đầu mùa (4 trận mở màn toàn thắng), Toulouse đã có dấu hiệu chững lại trong những tuần vừa qua. Họ bước vào trận đấu hôm nay với Lille tại vòng 7 Ligue 1 với gánh nặng của chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng, dù hiện vẫn còn được xếp trong nhóm đầu bảng.

Thứ Năm vừa qua, Toulouse đã đặc biệt gây thất vọng khi để đội bóng hạng 2 Boulogne đánh bại với tỷ số 2-1 tại Cúp Liên đoàn Pháp. Dù trận đó, HLV Alain Casanova của Toulouse đã cẩn trọng cho đội hình mạnh nhất ra sân. Lille là một trong 3 đội vẫn bất bại tại Ligue 1 đến thời điểm này (2 trận thắng, 4 trận hòa).

Ở vòng này, một vị khách khác là Paris Saint Germain cũng sẽ mang theo hy vọng kiếm trọn 3 điểm khi hành quân đến sân của Lens, một đội đang nằm ở nhóm cầm đèn đỏ với 5 trận liên tiếp không thắng, cả ở Ligue 1 lẫn Cúp Liên đoàn Pháp. Sức mạnh của PSG đang dựa chủ yếu vào sự ổn định của hàng phòng ngự, đã 3 trận liên tiếp không nhận bàn thua nào. Ngay cả một đội mạnh về tấn công như Sevilla (TBN) cũng không thể làm thủng lưới PSG tại Europa League giữa tuần trước. Vì thế, hàng công chất lượng trung bình của Lens sẽ không có nhiều cơ hội thử thách tài nghệ của thủ thành Coupet.

Ở trận đấu còn lại, tân binh Brest sẽ tiếp con mồi yêu thích Valenciennes, đối thủ chưa bao giờ thắng được họ trong quá khứ. Cửa thắng của Brest càng sáng hơn khi phong độ hiện tại của Valenciennes đang khá tồi, 4 trận liên tiếp không thắng.

Nguyên Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.