Liverpool bám víu hy vọng mong manh

21/04/2010 00:08 GMT+7

Chiến thắng 3-0 trước West Ham ở trận đấu muộn vòng 35 rạng sáng qua, giúp Liverpool trở lại vị trí thứ 6 với 59 điểm - hơn Aston Villa 1 điểm, nhưng thua Man.City 3 điểm và Tottenham 5 điểm trong khi đã đấu hơn 1 trận.

Chiến thắng 3-0 trước West Ham ở trận đấu muộn vòng 35 rạng sáng qua, giúp Liverpool trở lại vị trí thứ 6 với 59 điểm - hơn Aston Villa 1 điểm, nhưng thua Man.City 3 điểm và Tottenham 5 điểm trong khi đã đấu hơn 1 trận.

Về lý thuyết, Liverpool vẫn còn hy vọng giành vị trí thứ 4, nhưng thực tế với tình hình này rất khó xoay chuyển được điều gì. Chính HLV Rafael Benitez cũng phải than: “Rất khó để Liverpool giành được suất dự Champions League vì Tottenham cũng đã thắng trận quan trọng trước Chelsea (2-1). Nhưng chúng tôi không từ bỏ hy vọng dù rất nhỏ nhoi. Chỉ cần Tottenham hoặc Man.City mắc sai lầm để sẩy chân ở các vòng đấu tới, chúng tôi sẽ chộp ngay cơ hội để đảo ngược tình thế”.

Trong khi đó, hy vọng trụ hạng của West Ham trở nên đầy trắc trở vì trận thua trên. Hiện đội bóng của HLV Gianfranco Zola chỉ còn hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hull City (đang đứng trong khu vực rớt hạng) đúng 3 điểm. Rạng sáng mai, Hull sẽ gặp Aston Villa trên sân nhà ở trận đấu bù, và nếu thắng “Những con cọp” (biệt danh của Hull) sẽ cân bằng điểm số 31 với West Ham, nhưng vẫn sẽ xếp sau vì thua hiệu số (-38 so với -19).

Cũng tại nước Anh, CLB Newcastle United đã chính thức đoạt chức vô địch giải Championship (hạng nhất) trước 2 vòng đấu sau chiến thắng 2-0 trước đối thủ Plymouth Argyle và sẽ trở lại giải Ngoại hạng Anh mùa tới. Tại giải La Liga (Tây Ban Nha), CLB Real Mallorca trở lại giành vị trí thứ 4 của Sevilla, sau chiến thắng 2-0 trước Osasuna ở trận đấu muộn vòng 33.

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.